Em chào cả nhà ạ.


Cả nhà cứu em vụ này với.hic hic


Tình hình là em với zai chia tay được 6 tháng rồi.Nguyên nhân chia tay là do ở thời điểm đó hắn có một em theo và rồi em hiểu lầm về hắn, nên không để giải thích nhiều, em chia tay.


Vừa rồi, em mới add thử nick hắn, đơn giản chỉ muốn biết tình cảm hơn 1 năm mà hắn dành cho em có phải là sự thật không?và cũng muốn rằng có thể sau một tình yêu không thành có thể làm bạn với nhau.


Khi làm quen với hắn, em gửi cho hắn 1 cái ảnh của một người bạn của em mà hắn chưa từng gặp,hắn tin.Và hai bên bắt đầu nói chuyện.Nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với hắn, ngày thứ nhất, ngày thứ hai gần như chat suốt, rồi nt, riêng hắn gọi đt em không nghe .........em sợ hắn nhận ra giọng.


Rồi em gợi cho hắn nói về ng xưa của hắn bằng cách em kể một vài kỉ niệm về tình yêu đầu..........và rồi, hắn cũng kể, đợt vừa rồi có một con bé bạn của một anh bạn cùng phòng đến chơi, nó để ý nên biết sdt của anh nên hay nt hỏi thăm, anh cũng chỉ đáp lễ xã giáo.Rồi đến một hôm nó cũng vào chơi với mấy người liền, chẳng hiểu không để ý thế nào mà nó ăn trộm sim điện thoại của anh, rồi gọi cho bạn gái anh nói linh ta linh tinh rằng anh với nó có quan hệ thế này thế kia......


Rồi bọn anh chia tay nhau.Buồn thật.


Nói chuyện với hắn vậy, từ hôm hắn tâm sự về bạn gái cũ, em vẫn còn tình cảm mặc dù biết rằng thật khó để quay lại , nhưng cũng mong là vẫn có thể nc với nhau như bạn bè.Rồi thỉnh thoảng trong câu chuyện, em thăm dò bằng cách gợi lại 1 vài kỉ niệm giữa hai đứa.........


Giờ thì hai anh em nc rất hợp, anh bảo muốn gặp em, nghe giọng nói của em.thỉnh thoảng còn úp mở là qua cách nói chuyện anh dần đoán ra em là ai.......


ặc ặc hic, em phải làm thế nào nhỉ.Vẫn muốn được nc bình thường như bạn bè.Mà nếu anh ấy biết được thì anh ấy sẽ ko thèm làm bạn với em nữa......huhu.


Các anh chị mách em bi giờ nên làm thế nào đi?Em cám ơn ạ.