Em đang rất băn khoan, các mẹ giúp em với.


Em - tuổi tý. Nhà chỉ có 1 mẹ 1 con. Em đang làm việc tại HN. Hiện có 02 người đàn ông theo đuổi em.


1. Chàng bằng tuổi em, học vấn cao, quê ở Phú Thọ đang công tác tại HN. Lương tháng tầm 10tr. Chàng lạnh lùng, gia trưởng, sống có trách nhiệm với gia đình và CV. Nhưng yêu nhau hơn 2 năm rồi mà chàng chả đả động gì đến cưới hỏi. Một phần vì bố mẹ cấm k cho yêu em. hic hic, nhưng được cái em yêu chàng thật lòng.


2. Chàng sinh năm 83, chỉ mới TN hết cấp 3, chàng cùng quê với em, hiện đang làm xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Chàng vui vẻ, hòa đồng, sống rất tình cảm và chăm chỉ làm ăn. Hiện giờ cũng đã có một chút vốn, có thể sắp xếp ổn thỏa cho tương lai. Quen biết đã lâu nhưng nay mới ngỏ lời và muốn cưới trong năm nay 2011. Em chỉ có cảm tình với chàng thôi.


Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ chọn ai? hay là không ai hết? Có thể các mẹ cho em là hơi thực dụng, nhưng mà hoàn cảnh nhà em chỉ có 1 mẹ, 1 con nên em cũng phải suy xét chút. Các mẹ giúp em với...