mọi người đi trước giúp em với ạ. thực tình em cũng không còn biết xoay xở thế nào nữa


em và anh yêu cùng tuổi. yêu cũng đc 2 năm có lẻ rồi. nhưng bọn em mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi.


a cũng đòi hỏi nhưng cũng biết nghỉ cho em. bọn em mới chỉ đs trc cổng nhà nghỉ duy nhất một lần và em đòi về. anh cũng vui vẻ đưa em về và không giận hơn chi em cả.bọn em vẫn vui vẻ tình cảm. cũng có lần anh muốn cùng em và...chỉ "ôm,hôn" thôi. và a cũng đã uống rượu. đi nửa đường anh quay xe về bảo" có uống rượu, về đi ăn ốc đi". Là vì a sợ k giữ đc cho em. Em càng khâm phục a hơn


Nhưng sau khi biết chuyện e từng say nắng một anh chàng khóa trên (trước khi yêu anh) và a chàng đó cũng có tình cảm với em. em với a đó thực sự k có gì bởi cũng chỉ là thích bồng bột thế thôi. A biết rồi a cứ suy nghĩ không đâu, cứ nghĩ là em với a đó cứ phải có gì đấy. rồi lại suy nghĩ lung tung, hờn ghen trách cứ em. và a càng muốn, càng có ý nghĩ muốn "có" em hơn. giờ em đưa ra lí do gì đi chăng nữa (từng đưa ra lí do còn nhỏ, không muốn, sợ có thai...) nhưng giờ mọi lí do anh đều bác bỏ hết. ngày xưa e nói gì anh cũng nge, cũng thương và hiểu em.bây giờ thì anh bảo em là yêu không thoải mái, lớn rồi. rồi bảo những đôi khác từ lâu rồi, sống chung như vc rồi.... bảo e kg tin tưởng anh.k có niềm tin vào tình yêu, k hiểu và thông cảm cho "bản năng"... bảo tình yêu và tình dục đi liền. mỗi lần nói đến vấn đề này bọn em lại cãi nhau


em thực sự bế tắc.