Chào ACE,


Mình và người yêu đã quen nhau 3 năm rồi, cũng muốn khi mà sự nghiệp 2 đứa ổn định thì về với nhau. Từ đầu khi quen nhau nàng cũng biết mình là Phật tử và mình cũng đã biết nhà nàng theo Tin lành. Bạn bè, gia đình cũng khuyên chia tay sớm bớt đau khổ :( Nhưng, tụi mình vẫn tin vào tình yêu của hai đứa có thể vượt ra tất cả, và đã rất cố gắng để thay đổi quan điểm của hai gia đình. Thời gian đầu quen nhau, nhà tụi mình thậm chí mai mối cho người khác, nhưng dần dần tụi mình thấy hai gia đình chấp nhận tụi mình hơn. Nhưng bây giờ khi bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới hỏi rồi thì... Trước gia đình, bạn bè thậm chí cả người yêu mình vẫn luôn gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực lòng, mình cảm thấy rất áp lực, tối nào cũng hơi men với khói thuốc cả. Mình không biết phải chia sẻ với ai cả. Yêu nhau là quan tâm, chấp nhận và giúp nhau tốt hơn. Mình cũng hiểu mọi người ngăn cản là sợ lối sống không phù hợp, nhưng tụi mình đã luôn cố gắng để thay đổi với nhau và với hai họ. Mình không biết phải làm gì bây giờ nữa. Có ai từng lâm vào cảnh ngộ như mình, chỉ cho mình một con đường, một con đường :((