Mk là người suy nghĩ rất nhiều ko những trg chuyện tình cảm mà nhiều việc khác nữa chỉ 1 chuyện nho cũng khiến mk suy nghĩ rất nhiều

Mk và anh quen nhau cũng dc 7 tháng rồi và hiện tại bọn mk tạm thời để yêu xa. Anh là người hướng nội còn mk hướng ngoại . Cũng chính vì thế anh có rất nhiều bạn bè tất nhiên bạn khác giới cũng có . Mk cũng biết là chuyện có bạn bè khác giới nó cũng bth thôi ai cũng có , nên mk đã có suy nghĩ sẽ cố ko để ý đến chuyện đấy.  

Mới đây mk và anh có cãi nhau về 1 vấn đề liên quan đến bạn anh.

Bạn nữ kia có một cho người yêu mk và gọi bằng lời nói thân mật (anh iu ,ck iu). Khi mk biết được như thế anh cũng có giải thích là nó trêu như thế và bọn anh chỉ là bạn bè chỉ là bạn bè trêu nhau mà thôi. Lúc đấy thì mk đã ko biết nói gì cả mk sợ sẽ nói ra những từ ngữ khó nghe và mk sẽ ko kiềm chế đc cảm xúc của mk  . Đây là lần thứ 2 tụi mk cải nhau về bạn khác giới của anh 

MN có thể cho mk xin lời khuyên đc ko ạ. Vì hiện tại mk cảm thấy rất khó chịu và k  biết bày tỏ cảm xúc của mk ntn.  Mk đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này .