Có một so sánh ví von hài hước như thế này :


Đàn ông phải có một cuộc sống như một chú chim tuyệt đẹp, tự do bay nhảy,hót vang, tràn đầy sức sống nhiệt huyết. Phụ nữ sẽ muốn bắt những chú chim đó và đem nhốt vào cái lồng của họ(=mối quan hệ, hôn nhân)


Nếu mà một con chim lại tự nguyện chui vào lồng, thế có là việc bất bình thường không? Liệu có ai muốn có một con chim MUỐN mình bị nhốt vào trong lồng ? Đuơng nhiên là không, phụ nữ muốn bắt một con chim tự do, hoang dã và tuyệt đẹp. Mà những con chim như vậy thì không bao giờ tự bay vào lồng.Chỉ những con chim bị thưong, vô dụng hoặc có vấn đề về thần kinh mới thế. :-S


Không giống như những chú zai gà hay than vãn, thực ra, phụ nữ không hề phức tạp. Vấn đề là ở thằng đàn ông khi đã để cảm xúc lấn át trí óc, làm điều họ MUỐN một cách mù quáng, thay vì làm những việc họ NÊN làm. Kết quả là có những chú gà sẵn sàng quỳ xuống bóp chân hay tạc tượng đưa bọn đàn bà lên bàn thờ, mà không biết rằng, đàn ông phải luôn yêu cầu sự tôn trọng từ phụ nữ, và chỉ nên thưởng cho phụ nữ sau khi họ đã đối xử tốt với mình.


Phụ nữ chỉ tôn trọng và nảy sinh cảm xúc với ta khi hiểu rằng thằng đàn ông này có thể sẽ quay lưng lại với nó bất kỳ lúc nào. Ví dụ như chỉ sau vài lần gặp mặt mà đã nói Anh yêu em, thì cảm xúc của phụ nữ sẽ biến mất hết vì họ thừa biết các chú sẽ không quay lưng bỏ đi.


Quà tặng, hoa hoét chỉ được sử dụng như một phần thưởng vì gái đã tốt với mình, chứ không phải để lấy lòng gái.


Khi gái lờ mình đi, ta cũng phải thách thức bằng cách lờ nó đi.


Khi gái không tôn trọng ta, TRỪNG PHẠT nó bằng cách rút hoàn toàn sự quan tâm, bơ hẳn cho đến khi nó biết lỗi.


Theo tôi, bí quyết để quyến rũ đuơc nhiều gái và có những mối quan hệ tốt đẹp với phụ nữ, là: Hạn chế cái ham muốn gái của bản thân.


Đưong nhiên, hoàn toàn loại bỏ ham muốn là điều không thể. Nhưng thử nghĩ mà xem, đàn ông chúng ta có thể tự tin đến làm quen với bất cứ thằng đàn ông nào đúng k :D Mục tiêu của ta là cũng phải tự tin như vậy khi tiếp xúc với phụ nữ. Có 2 nguyên nhân chính cản trở ta làm điều này. 1) Không hiểu phụ nữ 2) Ham muốn vs gái làm ta quá căng thẳng mất bình tĩnh.


Với những bài viết về phụ nữ tràn ngập trên net, khó khăn số 1 khá dễ giải quyết. Cái thứ 2 thì khó hơn. Một vài người có khả năng bẩm sinh và cái duyên nc vs phụ nữ. Còn phần lớn số còn lại đều phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn, nhiều lần bị từ chối, những mối quan hệ tồi tệ ... trước khi nhận ra rằng chính cái ham muốn của bản thân làm họ mù quáng mà không nhận ra những dấu hiệu đèn đỏ, những điều bất ổn của mqh , những hành động ngu ngốc thiếu logic của mình.



Những anh em nào vào topic này đọc nhận được lời khen của tôi, vì đàn ông chúng ta có cái tôi rất lớn, nhiều đồng chí rất gà mà cứ tưởng mình tán gái giỏi lắm. Đọc bài viết này và suy nghĩ về nó là các bạn đã bước đi những bước đầu tiên trên con đường thành DON JUAN và quan trọng hơn là hoàn thiện bản thân để trở thành những người đàn ông đích thực, làm chị em phụ nữ rung động xao xuyến khi gặp bạn. Như những bài học này đã từng làm với tôi.