Mình quen một bạn gái trên mạng cô ấy chỉ mới 18t nhưng đã tìm Sugar Daddy. Ban đầu thì mình cũng tìm đến cô ấy chỉ vì tình dục nhưng sau khi quan hệ cô ấy kể về hoàn cảnh gia đình và cô ấy rất muốn đi học nhưng lại k có cách nào để kiếm tiền . Mình cảm thấy nch với cô ấy rất vui và rất gần gũi và thương cho cô ấy tuổi còn nhỏ mà phải đi kiếm tiền cho việc ấy. Và chính mình cũng là ng tiếp tay cho cô ấy khi đưa tiền và quan hệ cùng cô ấy . Bây giờ mình rất ích kỉ , mình muốn cô ấy dừng lại tất cả các mối quan hệ SGDD kia nhưng lại k đủ khả năng để chu cấp cho cô ấy . Mình lỡ thương ng ta mất rồi . Mình khuyên cô ấy dừng lại nhưng cô ấy chỉ cười mỉm với mình một cái . Mong sẽ sớm quên đc em