Chuyện là tôi có đang tìm hiểu một anh Công an được 3 tháng rồi. Không biết có phải vì lý do công việc như anh nói không, nhưng tôi với anh tuy mang tiếng là quen nhau 3 tháng nhưng số lần nói chuyện cũng k nhiều, , gặp nhau lại càng không. Tết vừa rồi a hẹn về gặp nhau nhưng a lại phải đi trực nên chúng tôi cũng k dc gặp nhau. Hiện tại cả tôi và anh đều đang làm ở Hà Nội nhưng a lại làm ở cao tốc, nên theo như lời anh nói thì lúc nào có công việc lên phố thì anh sẽ gặp tôi. Lúc nào tôi cũng trong trang thái chờ dài cổ, biết bao nhiêu lần hẹn rồi lại bị cho leo cây. Nhưng đến hôm vừa rồi, lúc 8h tối a có gọi điện cho tôi để gặp nhau vì a đang ở khu gần chỗ tôi trọ. Tôi đồng ý. Chờ cho đến 9h k thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào, tôi goi a cũng k bắt máy. Ngày hôm sau tôi cũng gọi a cũng k nghe. Sang ngày thứ 2 tôi mới nhắn tin hỏi lí do vì sao thì a nói vì có đột xuất nên chuyển cảnh nhanh quá, a vội nên cũng quên gọi cho tôi luôn (và tôi cũng biết việc mà anh bận mà quên mất tôi là việc "nhậu"). Tôi nhắn tin trách a thì a chỉ đáp 1 câu " Anh xin lỗi em". Tôi im lặng xem anh phản ứng ra sao và kết quả là tin nhắn cuối cùng tôi nhận dc là "lại giận". Từ hôm ấy đến bây giờ đã 2 tuần rồi mà tôi không thấy anh sủi tăm luôn. Mọi ng có thể cho tôi đôi lời tư vấn không? Tôi cay cú thực sự vì a là người thả thính trước nhưng khi tôi đớp thính rồi a lại mặc kệ tôi. Cảm giác khó chịu thực sự ạ.