Chả là thế này. dạo trước mình vs gấu yêu nhau lắm, mặc dù tính mình cục cằn, ít khi chủ động gọi hay nt cho gấu, ko hay cho gấu đi chơi cùng bạn bè của mình, ko quan tâm lắm nên gấu mình cũng buồn. Tự dưng có 1 dạo nàng ta lên hn đi làm để học tiếp 3 năm luật, từ đó bắt đầu nàng ít quan tâm,ít nc, hỏi thì nàng bảo bận đi làm, làm về thì mệt.Có 1 lần nàng đi chơi đến 11h hơn mới về,ko trả lời tin nhắn của mình, cũng ko nói là đi chơi, đến tối về nàng nói đi ăn sinh nhật quên mang dt. mình ngi ngờ từ đấy. Do mình cũng đang học cao học ở hn( nhưng do lịch học ít nên hay về quê) nên mình cũng quyết định đi làm ở hà nội để dc gần nàng thì 2 đứa lại bt trở lại. Rồi có 1 lần mình hack dc nick face nàng, đọc dc tn thì phát hiện tối hôm 11h hơn nàng mới về đợt trước ấy là đi ăn sn bạn thật, nhưng lại nhờ 1 anh(anh trai con bạn thân) làm người yêu để sĩ diện với bạn bè, vì anh này cao to và đi xe sh. Thế là mình điên lên, up ảnh 2 đứa ôm nhau, up stt tình cảm để cho bọn công ty nó thấy là mình mới là ny nó chứ đếu phải thằng đi Sh kia. Thế là nàng nổi điên, điện chửi mình, đòi gỡ vì bảo là bị bọn công ty nói đểu là yêu đương gì mà còn ôm ấp up lên face làm gì. nàng chửi gê lắm. Thế cuối cùng cay quá mình mới bảo là: anh đọc dc face của e rồi, e sợ bọn nó nói là e thay ny như áo, hôm nọ đi sinh nhật là thằng này, hôm nay face lại là thằng khác. Thế là nàng xin lỗi, bảo là sĩ với bạn nên thế. Và mình cũng tin vì kia chỉ là anh trai bạn và mình cũng biết thằng đấy nên ko sao.cho qua


Thế rồi 1 lần khác, cbi sinh nhật nàng,ngày âm là 1/9, ngày dương là 3/9( ngày đã dc thay, ko phải ngày thật). đến ngày âm, nàng nói tối nay đi chơi vs mấy đứa công ty đi hát nhưng chắc về sớm. uhm thì mình tin, nhưng ngồi ngồi thế nào lại vào face nàng đọc xem ntn, liệu có lừa mình phát nữa ko. thế đọc dc tin nhắn nàng chat vs face của 1 phòng hát đặt phòng 5 người. Và thế là mình làm um lên, hóa ra nàng tổ trức sinh nhật rồi mời hội bạn kia chứ ko phải hội ở ông ty (hội mà có đứa bạn thân vs lại thằng anh trai nó).thế đấy, tổ trức sinh nhật mà éo có ngưòi yêu ở đấy. Thế là mình điên lên, mình nhắn tin cho 1 trông số những thằng có mặt ở đấy bảo " mày mời thằng Th 1 chén hộ tao" (th chính là thằng đợt trước chở gấu mình đi ăn sinh nhật). thế là thằng Th nó mới điện cho mình " bảo sao sinh nhật ny mà ko lên, đang ở quê à( mà trong khi đó mình lên hn dc mấy tháng rồi, tức là con ny mình ko bảo vs thằng này là mình đang ở Hn). xong rồi nó bảo nó chỉ coi gấu mình như em gái thồi.


Sau hôm đấy gấu đòi chia tay mình (gấu bảo mệt mỏi khi phải giải thích này nọ vs mình, mình làm những hành động ko đâu vào đâu,làm nó xấu hổ mất mặt, lúc trước ko quan tâm, bây h quan tâm quá đáng, lục face nhau là ko tin tưởng nhau, rồi kêu mệt mỏi, đi làm về ko dc ngủ mà còn phải giải thích này nọ vs mình. Rồi nó lôi vụ e đi karaoke ôm gái ra để nói là mình là người này nọ)


Các bác xem xem, liệu e có nên tin gấu e và thằng kia ko có gì ko, liệu có phải coi nhau như a e ko. thằng này giàu, chả nhẽ gấu mình vì tiền mà bỏ mình theo nó. Các bác cho e lời khuyên đi. E có nên níu kéo ko. Nếu níu thì chắc sẽ dc thôi vì bọn mình chia rồi hợp nhiều rồi mà. Yêu nhau dc 3 năm rồi, e yêu nó lắm, trước nó yêu e điên đảo luôn nhưng h thì e ko biết