Hi các mẹ,


Dạo này e bối rối quá các mẹ cho e lời khuyên với nhé. Chuyện là như vầy:


Em và hắn quen nhau khi cùng tham gia vào 1 dự án từ thiện ở vùng cao hồi đầu tháng 9. Trước chuyến đi thì bọn em chỉ biết nhau qua trao đổi CV, sau chuyến từ thiện về bọn em có buổi đi off hàng tuần, từ đấy bọn em hay nói chuyện nhau qua fb và đt nên thân hơn. Một lần hắn mời e đi ăn, vô tình em khen cái cây hoa ở quán đẹp, hôm sau đi làm về em nhận được quà hắn gửi nhà bác chủ nhà đúng cái cây như thế.


Sau đó vài hôm em bị cảm cúm, bạn ấy biết được nên đến thăm, bất ngờ hơn là bạn ấy đã đặt mật ong chanh mang đến và bảo với e rằng: em seach ở trên mạng thấy bảo ho mà ngậm chanh đào là nhanh khỏi lắm ( em hơn cậu ấy 1 tuổi nên vẫn gọi chị - em).


Thật sự em rất ngại khi bạn ấy làm như vậy, em cũng nhắn tin bảo Hắn thế nhưng hắn bảo em đừng lăn tăn gì cả, bạn bè quan tâm đến nhau thôi. Tính em thì sòng phẳng không muốn mắc nợ ai, nên em đề nghị sẽ đan tặng 1 cái khăn ( vừa lúc trời trở lạnh). Hắn đề nghị 2 đứa đi chợ đêm chọn len, cơ mà đi cả buổi tối mải lang thang nghe nhạc trên Mã Mây mà len và khăn đều không mua được, sau đó e tự chọn và cũng đã đan được khăn, ngày nhận được khăn hắn cứ luôn mồm kêu thế là mùa đông năm nay ko lạnh nữa :( rồi lại bảo em ngoài mẹ ra thì em là người duy nhất đan khăn cho bạn ấy.


Hắn cũng thường xuyên rủ rê em đi ăn và đi xem phim. Thực sự thì em lúc này chưa nghĩ gì, chỉ đơn giản là họ tốt với mình và mình tốt lại. Mùa chanh đào em cũng lên mạng seach cách ngâm chanh mật mong làm cho bạn ấy 1 lọ.


Khoảng tg ấy, cv dù có bận thế nào thì bạn ấy cũng nhắn tin ko thì gọi điện. Có tg trong DS tin nhắn của em chỉ toàn tin nhắn của hắn. 2 đứa có hôm chát chít, nhắn tin đến 1h sáng mà toàn những chuyện linh tinh.


Vào dịp noel, em phải đi công tác sg, kể chuyện đó hắn bảo, hắn chưa đi SG bjo nên cũng đặt vé vào đó du lịch, tưởng hắn nói đùa, ko ngờ hắn làm thật, thế là những ngày ở trong đó tg rảnh hắn đến đón và 2 đứa đi chơi. Kết thúc tg công tác, em về hắn cũng về.


Có một hôm em nhận được tin nhắn của hắn sớm hơn thường lệ: hắn kể vừa đi ở công trường về, trơi mưa lạnh cóng, lại đói nữa đi qua hàng khoai nướng thấy thơm lừng. Em cũng vui vẻ nhắn tin lại: Nhắc đến khoai lang nướng mà thèm quá. Sau đấy ko thấy hắn nt lại. Khoảng 30 phút sau, hắn gọi điện bảo em xuống dưới nhà, hắn đang ở dưới cổng, ngạc nhiên hơn là hắn mua khoai đến cho em. Nhìn hắn dầm mưa tự dưng em thấy xót hắn. Sau ngày ấy, hắn đề nghị 2 đứa thay đổi xưng hô là cậu - tớ. em cũng oki.


Có lẽ em rung rinh hắn cũng là sau vụ khoai nướng ấy. Một hôm hắn nt: 2 đứa mình thích nhau phải không?


em trả lời: sau đó thì sao?


hắn: chưa tính xa thế?


em: :)


hắn: cười là sao?


em: vậy thì thôi.


Sau vụ đó, hắn ít nt với em hơn. Rồi bẵng đi tầm khoảng 1 tuần hắn ko nt hay gọi điện ( em là người lì ko bjo chủ động nhắn tin trước) hắn nt: Cậu có nhớ t ko?


sau đấy hắn nói dạo này cv bận quá, hôm nào đi ăn nhé. t nhớ cậu.


Rồi lại mất hút chục ngày. Thật sự hắn làm như vậy, em thấy rất hụt hẫng, và cảm thấy nhớ cậu ấy, lúc nào cũng mong ngóng tin nhắn. :( but lại ko đủ can đảm để nt cho cậu ấy trc. Đến khi trong nhóm từ thiện có 1 bạn cưới, để rủ rê mọi ng nên em nt hỏi có mời bạn ấy ko? hắn nt lại: Cậu nhớ t à? :( - em thường ko hay thẳng thắn để trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn. ( cũng ko hiểu bản thân sao lại làm thế luôn) . Ngày đi đám cưới, 2 đứa e mua chung quà rồi đến khi mọi ng chúc rượu bạn ấy nhận uống hết thay em :( cơ mà sau ngày đó thì lại bặt vô âm tín.


Đợt tết vừa rồi về quê, em đi xem máy về, đến tối hắn nt: chắc về đến nhà rồi chứ, mệt ko? nhận đc tin nhắn mà e cảm thấy tức lắm, thêm nữa, có 1 anh chàng theo đuổi em 4 năm rồi, hôm em về cũng đi xe máy theo đưa em về tận nhà, xong hôm sau lại quay trở lại HN ( nhà a ấy ở HN) em nhắn tin lại : không cần quan tâm tới t, cứ làm việc của mình đi. đên m3 tết, cậu ấy nt: Vẫn giận t à, hết cả tết ko thấy hỏi han gì cả :( em cũng ko trả lời.


cả 2 cứ im lặng, cho đến ngày m8 vừa rồi, khu em trọ có 4 đứa, đứa nào cũng buồn vì tết nhất về trong gia đình cứ giục giã này nọ. Đồng cảm mấy đứa rủ nhau uống rượu để trải qua cảm giác say :) trong lúc say rượu em nt cho hắn, em nói suy nghĩ của mình, em cũng nói là em thích hắn but em nghĩ đó là cảm nắng nên e sẽ dừng lại. em bảo em ghét hắn, từ giờ ko nt, ko gọi điện nữa.


Sáng hôm sau hắn nt, hắn nói tối hôm ấy hắn cũng uống bia say, rồi đến đứng dưới cổng nhà em một lúc rồi về. hắn bảo em giận cũng được, ghét cũng được nhưng cho hắn thời gian. Hắn không thể quên được cái đêm trăng đi làm từ thiện mà 2 đứa đi bộ cùng nhau vào bản but mỗi khi nghĩ về em thì hắn lại trống rỗng, không biết làm thế nào nên phải vùi đầu vào công việc.,...hắn bảo chờ hắn đi ctac về thì nc.


Sau vụ đó, e vưa xấu hổ, vừa bực nên đã hủy kết bạn FB ( đt em mất trước khi về tết - em ko làm lại số mua số mới em cũng ko cho luôn). Từ hôm đó đến giờ em đã nghĩ rất nhiều, em thường xuyên nghĩ về hắn, cơ mà em lại ko chắc chắn đc hắn có tình cảm với em hay ko?


Các mẹ cho em lời khuyên với, em phải làm sao bjo. Em muốn quên hắn but nói thật em thấy nhớ hắn hơn. em biết hắn đã đi công tác về rồi :(