Do công việc làm xa nên vợ chồng em thỉnh thoảng mới gặp nhau tháng được vài lần, thời gian trước chồng em mỗi ngày đều gọi video về để gặp vợ con, nhưng thời gian này em thấy anh ấy không gọi điện về, đã thế cũng không nhắn tin hỏi han vợ con một câu nào, có thì cũng chỉ 1-2 câu nhạt nhẽo rồi bảo anh mệt anh đi ngủ.


Em gặng hỏi thì ảnh bảo " giờ mình già rồi có phải như hồi xưa nữa đâu mà nói mấy câu vợ chồng nịnh nọt ấy nữa, xong a cũng nhiều việc nên không có nhiều thời gian".


Hôm nọ anh về thăm vợ con cũng vậy, thái độ nhạt nhẽo, "trả bài" cũng trả cho có nên em tức lắm ấy.


Thà nó cứ thẳng thừng nói chán em hay là có bồ rồi muốn bỏ thì em cho xong luôn, đây cứ kiểu này làm tao ức chế không thể tả được, em đang định 30/4 này được nghỉ em gửi con cho bà ngoại rồi bất ngờ đến chỗ làm của chồng theo dõi xem thế nào, các mom thấy đc ko???


Góp ý cho nhau chút đi xem nên làm thế nào?????