nói đúng ra mình đang làm việc cho bên kinh tế quốc phòng bạn à, nhưng mình lại nói dối là làm việc khác, nói đúng ra thì cô ấy không bảo là mình nói dối cô ấy cái gì để mình thanh minh và xin lỗi lại cô ây> cô ấy chỉ nói là mình không tạo dựng được lòng tin nơi cô ấy , cô ấy vô cùng chán nản và bảo mình đừng nhắn tin cho cô ấy nữa, giờ đấy mình ở xa cô ấy chỉ có đúng 1 cách là nhắn tin và gọi điện mà cô ấy không nhắn tin hay trả lời điện thoại mình lấy 1 lần bạn a> có phải cô ấy quyết tâm bỏ mình không bạn( trước đó mình về gặp cô ấy, cô ấy nói trước làm bạn thì sau cũng làm bạn)