Các anh chị cho em hỏi ạ


Em và người yêu , em là nữ 13/3/1994(DL) ,bạn trai 27/8/1994(DL)


Em nghe nói tuổi này phạm cung tuyệt mạng,chúng em yêu nhau từ thời phổ thông đến bây giờ và có ý định đi đến hôn nhân.Gia đình cậu ấy là quan chức nên rất mê tín và tin vào mấy cái bói toán.Em thì cũng không tin cho lắm nhưng vẫn thấy sợ khi bị nói " lấy nhau 1 trong 2 sẽ chết"


Nếu như không lấy được nhau thật mà bạn trai cũng nghĩ nên xa nhau cho tương lai hạnh phúc thì em cũng làm vậy thôi ạ,bản thân em yêu cũng muốn cả 2 lành lặn ,hạnh phúc mãi về sau??em sợ càng yêu lâu càng đau,chúng em được hơn 3 năm rồi ạ :(


Vậy em mong anh chị biết thì cho em lời khuyên với ạ .Chúng em cũng định ra trường ổn định thì tính chuyện đám cưới ạ.Em xin chân thành cám ơn!