Mình hiện là một phụ nữ với 2 bé trai ngoan ngoãn. Chồng mình hiện tại là người mình chọn chứ không phải là người mình yêu, mình chọn vì biết anh ấy yêu mình. Anh ấy là một người ít thể hiện cảm xúc, có trách nhiệm với gia đình. Có lẽ vì ngay từ đầu đã xác định được tư tường nên bản thân không bào giờ mình đỏi hỏi ở chồng mình và cuộc sống của mình trôi đi khá êm ả. Chọn lựa đi kèm với chấp nhận tuy nhiên điều đó khó thể bù đắp cho sự hài lòng và thỏa mãn. Có lẽ mình là người đàn bà quá tham lam.


Nếu lắng lại mình vẫn thấy tiếc nuối dĩ vãng không thành, có lúc chồng mình vô tình làm điều gì đó kiến mình không hài lòng, dùng không nói ra nhưng trong lòng mình lại càng nhớ về người cũ. Bên ngoài lúc nào mình cũng có vẻ như rất vui, sống thật thoải mái và hạnh phúc. Nhưng trong lòng thì luôn xẩy ra những mâu thuẫn.


Mình rất sợ lúc nào đó bản thân mất đi sự cân bằng, thiếu lý trí sẽ làm mất đi cuộc sống thực tại. Mình phải làm gì đây??????????