Các mẹ có kinh nghiệm trong chuyện dứt khoát với người yêu cũ có thể tư vấn giúp em được không ạ!


Em và người yêu cũ đã chia tay được 2 năm rồi. Hắn là người tuyệt tình chủ động chia tay e trước, còn không có lấy một lý do, em gọi điện thì vứt sim, tắt máy. Vật vã mai 1 năm sau em mới nhận lời yêu ông xã bây giờ. Vì thấy ông xã là người tốt bụng, có trách nhiệm nên em đồng ý cưới chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. Gia đình hai bên ở gần nên cũng biết rõ về nhau nữa. Vợ chồng em có công việc ổn định, ông bà nội ngoại cũng giúp đỡ mua đất, xây nhà cho nên nói chung sống cũng hạnh phúc, ít cãi nhau. Em đang có bầu được 4 tháng rồi. Cứ tưởng hạnh phúc như vậy là mãn nguyện, ai ngờ hôm trước trên đường đi chợ gặp ngay người yêu cũ. Em chẳng chào hỏi gì, coi như không nhận ra và nhìn thấy vì từ lúc chia tay hắn cũng vào Nha Trang làm việc. Hình như giờ làm ăn không được nên về ý. Khổ nỗi gặp một lần không sao, mấy hôm sau đi chợ, hầu như hôm nào cũng gặp. Mới hôm qua điện thoại của em còn có số lạ nhắn tin, bào là "anh hối hận vì ngày xưa đã quá trẻ con bỏ rơi em", vô tình ông xã đọc được, ko nói gì cả nhưng em hay suy nghĩ nhiều nên sợ chồng bị tổn thưởng, và cũng chẳng muốn đi chợ để khỏi phải chạm mặt ông người yêu cũ. Các mẹ có thể cho em lời khuyên làm sao để không bị ám ảnh vì ông người yêu cũ không ạ. Em sợ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Với lại chồng em hiểu nhầm thì cũng không hay :(.