Tình hình là anh trai người yêu em sắp đám hỏi nên người yêu em muốn em về dự. Em thì chưa về nhà người yêu em lần nào, nhà anh ấy cũng xa, cách em 3 - 400km. Nếu đi thì đi oto, anh ấy về trước còn em tự về 1 mình. Nhưng trước giờ em chưa từng đi xa mà đi oto 1 mình như vậy, lại đi ban đêm nên thấy cũng hơi lo, em lại còn say xe nữa, với 1 vấn đề nữa là em nghĩ lần đầu về ra mắt thì anh ấy nên về cùng để dẫn em theo, chứ em chưa về lần nào mà tự xách balo tới nhà người ta 1 mình như vậy thì có mất giá trị quá không?



Em có nói với anh ấy những băn khoăn của mình thì anh ấy tỏ ra ko vui, nói em ko quan tâm đến chuyện gia đình của anh ấy, đi xe giường nằm sẽ ko say, và so sánh nếu anh trai em mà cưới thì em sẽ ko lấy lí do như vậy, Thế là giận nhau ko nói chuyện từ hôm qua đến giờ. Em ko biết em có suy nghĩ quá ko nên mong các chị cho em lời khuyên với ạ.