Chào các anh, chị, các mẹ


Em năm nay 88, từ bé h chưa mảnh tình vắt vai dù có yêu thầm vài lần. Em xin trình bày hoàn cảnh của em như sau.


Số là tháng 12 vừa rồi, em có đi đám cưới con bạn, gặp 1 cô bé sn 93. Tuy chỉ lướt qua có 60s, nhưng e bị nụ cười và mái tóc đen tuyền của cô bé ám ảnh.


Ít lâu sau bạn e tag ảnh của cô bé lên fb, em vào cmt khen cô bé xyz này nọ.. rồi add fb và chat với cô bé.


Thi thoảng e hay vào cmt trên fb bé, một hôm cô bé gửi 1 cái mess đại ý rằng e comment rất funny :D thế rồi bọn e cũng chat với nhau mấy hôm, khá dài, toàn về chuyện học hành, cuộc sống của e í. Em cảm nhận đó là 1 cô bé khá cởi mở (ko biết có phải vì đoạn e chém gió trên fb hay ko mà e nghĩ cô bé có cảm tình với e :P)


Vấn đề phức tạp là, bỗng đột nhiên cô bé deactive fb, e khá khổ sở lần mò để hỏi đc sđt.


Em dự tính sẽ gọi điện cho cô bé, nhưng khổ nỗi là chưa biết nói j. Mong các anh, các chị, các mẹ, các em tư vấn cho em vụ này :(


Vài nét về cô bé:


- Sn 93, xinh xắn, đáng yêu, có nụ cười giết người


- Gái HN, Gia đình cơ bản


- Sống tình cảm, yêu chó mèo, yêu gia đình,


- Thích ăn ngô nướng, pizza


- Và đặc biệt chưa có ny


- Có 1 đống bạn FA toàn gái chơi với nhau (toàn em xinh tươi)


Nói sơ qua về em.


- Ngoại hình: chắc ổn (m7, 65kg) người ngoài nhìn vào thì toàn hỏi đẹp zai thế này sao chưa có ny :-S


- Công việc: ổn định (làm nhà nước), nhà HN, gia đình cơ bản. Xe AB, điện thoại BB


- Tính cách: mọi người đều nó là điềm đạm, hòa đồng, cởi mở tuy nhiên ko mồm mép cho lắm. Cơ mà e còn có 1 bệnh mãn tính là gặp cô nào thích là nhát lắm :-< chẳng biết nói chuyện j cả :(


- Ngoài lề: Từ hồi đại học đến giờ, e nghĩ cũng có nhiều gái ngưỡng mộ e, nhưng e chẳng có cảm tình với ai cả, đây là người đã rất lâu rồi mới làm trái tim em rung động.


Thế nên em không thể để lỡ cơ hội này đc, biết đâu đây chính là 1 nửa của cuộc đời em.


Xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã đọc hết post, và hi vọng cho e những lời tư vấn chân thành.