LẦN ĐẦU TIÊN GIẬN CHỒNG




Giận ck.Mình bỏ về nhà mẹ,từ nhà ck về nhà mẹ đi bộ mất 4 phút.Lý do????? Vừa ăn tối xong mình đang loay hoay rửa bát trong bếp lên nhà thì thấy anh hàng xóm và cu em hàng xóm đang trải chiếu chơi bài,la liệt tiền lẻ bày trên chiếu,chạy vào phòng ngủ thấy ck đang đủng định bên ly cafe ngồi xem phim,mặt lấm lét nhìn mình ra vẻ ái ngại.mình nhìn ck,rất hiền từ mình hỏi


_ Sao anh để cho họ chơi bài trong nhà


_ Họ dở ngồi rồi không lẽ đuổi họ về,thôi để cho họ ngồi tý rồi họ về.


Mình xách túi,đi giày.ck hỏi


_ Em đi đâu


_ Em về


_ Em vừa phải thôi.


Im lặng mình không nói gì tay chân hoạt bát bước nhanh ra khỏi phòng đến phòng khách cười rất tươi


_ Các anh ở lại chơi nhé.e có tý việc phải đi ạ.


Cu em _ chị đi đâu e đèo chị đi.


_ Thôi chị có người đón rồi


Hazzzz tủi thân mình đi ck k thèm kéo lại, k thèm hỏi han xem e về bằng cách nào,có lẽ ck nghĩ đi bộ về mà thể dục luôn.:-S


Về đến nhà chỉ mong nhận đc tin nhắn từ ck,nhưng k.1 ngày,2 ngày trôi qua vẫn k nhận đc bất cứ thông tin nào từ ck.


Mà quái lạ theo đúng kế hoạch thì lão phải đi làm rồi chứ,ck đi làm cách nhà 100km.họ gọi điện dục lên làm từ mấy hôm trước rồi mà sao mấy hôm nay mình giận k thèm làm lành cũng k đi làm là sao?trong lòng nghĩ k đi rấp đi cho rồi,ở nhà ngứa mắt.hay ở nhà đợi mình về làm lành xong mới đi nhỉ?hơ hời.cứ ngồi đó mà mơ đi.


Điên ck lắm,giận ck lắm nhưng đi qua đi lại thấy cửa chốt trong biết ck chưa đi lại cứ bị vui vui mặc dù k gặp.hô hô.


Trưa nay đi làm về qua thấy cửa khóa ngoài,thấy nhói tim nước mắt trực trào ra,tự nhiên thấy nhớ ck kinh khủng sao lão chưa làm lành với mình lão đã đi,nhớ cái mặt đó.Trưa buồn k cả muốn ăn cơm,k ngủ trưa đi làm sớm hơn thường lệ để về qua nhà dọn dẹp nhà cửa vì biết rằng 2 ngày thiếu mình kiểu gì nhà cửa cũng bừa bộn,


Mới có 2 ngày xa nhà mà về cứ thấy ngượng ngượng,mở cửa đi thẳng 1 mạch xuống bếp,đã biết trước sự việc nên k lấy gì làm kinh ngạc,bỏ túi bỏ đồ xuống và bắt tay vào dọn dẹp luôn.đầu tiên là mấy ly cafe rửa mấy cái cốc chén,thu gom rác đi vứt,đang ngồi rửa mấy cái đĩa và bát tô 2 ngày k có vk thịnh soạn ăn mỳ tôm of lão thì…


_ Cô vẫn biết đường về cơ ah?


Ôi cha mẹ ơi giật cả mình suýt rơi cái đĩa ngước cặp mắt hoang mang lên nhìn ck có chút lung túng e thẹn.


_ Em tưởng a đi rồi nên về dọn dẹp nhà cửa và đổ rác k chuột nó tha lung tung.


_ À thế ra trong mắt cô tôi k bằng nhà cửa với rác rưởi ah?cô về vì chúng nó chứ k phải vì tôi ah?


Im lặng…..


_ Mà cô đừng giả vờ,muốn về thì cứ về chứ thừa biết tôi chưa đi còn giả vờ


_ Em k biết thật,e thấy a khóa cửa ngoài e tưởng a đi rồi,


_ Ơ đồ đạc túi xách quần áo tôi vẫn còn trong phòng đấy mà cô về cô bảo k biết tôi đã đi hay chưa ah?nghe hợp lý quá nhỉ?


_ Em về đi thẳng xuống bếp dọn dẹp luôn,e k vào phòng


_ Thế làm sao về nhà mà k vào phòng hả?


_ Em sợ


_ Sợ gì??


_ Sợ vào phòng e lại nhớ a.


_ Đứng dậy đi lại đây.


_ Làm gì ạ?


_ Đi lại đây.


Thả cái đĩa và cái lưới rửa bát xuống,tay vẫn đầy bọt dầu rửa bát,đừng dậy bước về phía ck trong đầu nghĩ lão định giở trò đồi bại gì với mình đây k biết??? vẻ mặt hoang mang cảnh giác đứng cách ck 1 mét nhìn bản mặt nghiêm đến đáng sợ of lão


Lão nhìn mình,mình sợ gì mà k nhìn lại đầy thách thức,nhanh như chớp lão với tay mình kéo vào lòng ôm thật chặt,cảm xúc chưa kịp vỡ òa thì lão tét mông mình thật đau ( đau thật sự,h mà cởi áo cho người xem lưng thì có khi 5 ngón tay of lão in rõ, hix),


_ Sao ngu thế hả?nhà mình chứ nhà ai mà phải bỏ đi,chuyện gì cũng từ từ giải quyết,chưa gì đã sồn sồn,ck nói có câu đùng đùng giận bỏ đi,bỏ đi thì ngu chứ khôn gì,bỏ đi tạo điều kiện cho ông dẫn con khác về ở ah?lần sau mà còn đi thế nữa ông dẫn con khác về ở cho biết mặt.


Tay miệng hoạt động nhịp nhàng lắm,nói xong lão lại tét mông mình thêm cái nữa rồi lại ôm thật chặt,


Mình k biết cảm xúc lúc đó chạy đi đâu hết mà k thấy vỡ òa gì cả,trong đầu chỉ nghĩ đúng 1 chuyện, hazz nguyên cái lưng áo of lão đầy bọt xà phòng dầu rửa bát,tý lại đến lượt mình giặt,


Vui vui nghĩ đồ tuổi Tuất,tính chả khác gì con Tuất, nhơn nhơn cái mặt,ghét lắm,điên lắm,tức lắm,ngứa mắt lắm.đủ 4 chữ lắm.nhưng cũng yêu lắm,ôm ck thật chặt k dám hứa sẽ k có lần sau.hehe.:x