Em chào các mẹ ạ.


Chuyện là em mới nhận lời yêu hơn 1 tháng. Chuyện cũng không có j chỉ là gần đây anh ý muốn ra mắt em với bạn bè của anh ý ạ.


Bình thường thì em khá tự tin khi xuất hiện trước mặt ng khác kể cả người lạ. Cơ mà chả hiểu sao khi bảo đi gặp bạn anh ý em lo lắm ý ạ.


Tuy tuổi anh ý còn khá trẻ cơ mà cả hội bạn bè hiện giờ ai cũng công ăn việc làm thậm chí khá là thành đạt. Em vẫn đang là sinh viên, chưa tiếp xúc nhiều với người lớn và thành đạt nhiều. Em lo lắng ko biết mình có ăn nói hay thể hiện làm bạn bè anh ý ko vui hay không ý ạ. Cá nhân em thì mong muốn mình tạo đc ấn tượng tốt với cả giữ đc mqh lâu dài vs bạn bè của ng yêu. Dù sao yêu đương cũng ko thể chỉ 2 ng với nhau và em khá nghiêm túc với chuyện tình cảm này ạ.


Người yêu em thì cứ có hẹn vs bạn bè là lại nt bảo muốn em đi. Nhưng em cứ lần lữa từ chối mãi. Anh bảo cứ thế sau ko dám ra ngoài giao du bạn bè cùng anh à. Mà em thì cơ bản là lo lắng quá ý ạ.


Các mẹ có kinh nghiệm có thể cho em xin ít bí kíp đc không ạ.


Nên ăn nói như thế nào với cả không nên nói những vấn đề gì ý ạ.


Em ngu tý mn đừng mắng em tội nghiệp ạ.