Dear mọi người,


Như tiêu đề topic, mình đang trong chiến dịch cầm cưa một chàng, và mục đích cái post này là hy vọng được mọi người giúp đỡ cũng như tiếp động lực trong quá trình cách mạng, bởi vì chỉ lù lù 1 mình thì rất chóng nản và dễ quit.


1. Đôi nét bản thân:


- Gái 23, chưa yêu bao giờ.


- Không quá xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn, cũng không được xem là xinh, tự đánh giá 5/10.


- Tính cách: khá nhát (đang cải thiện), không nói nhiều (trừ khi bắt được đúng đài), hiền một cách quá đáng (đang cải thiện).


2. Về đằng trai:


- Hơn mình 2 tuổi, giáo viên dạy t.anh buổi tối.


Mình xin trình bày sơ lược 1 vài vấn đề như sau:


1. Đã từng có ai cảm một người chỉ qua lời kể của người khác chưa? Bản thân mình chính là như vậy. Mình không học thầy, cũng không học ở trung tâm thầy dạy mà chỉ biết thầy qua lời kể của con bạn (nó học lớp thầy). Lần đầu tiên nghe đã thấy rất thú rồi, vì thầy có khá nhiều điểm khớp với 'man of my dream'.


2. Cầm cưa thầy 1 phần vì bản thân thầy, 1 phần vì mình muốn có 1 trải nghiệm mới, tô điểm thêm cho cuộc sống, nếu không thành thì sau này nhớ lại cũng có một kỷ niệm đẹp cộng một mớ kinh nghiệm cho chàng tiếp theo. Thêm nữa mình vốn đã thích việc con gái cầm cưa từ trước rồi, nhưng mãi chưa gặp được ai đến mức buộc bản thân phải cầm cưa, nên khi nghe về thầy mình đã nảy ngay ý định này.


3. Có thể m.n sẽ nghĩ việc này quá ngớ ngẩn, trẻ trâu. Nhưng mình khẳng định mình biết rõ việc mình đang làm và mình thật sự nghiêm túc. Cảm giác khi cầm cưa thầy, mình tự thấy phải ko ngừng phấn đấu nâng cao bản thân để xứng với người ta (đây cũng là lý do chính mình thích việc cầm cưa, mình chủ động trong hầu hết mọi việc, chọn một người có tầm với cao để đồng thời thúc đẩy bản thân).


Rồi, mình xin tóm tắt cái quá tình chủ động mấy ngày qua của mình thế này:


1. Thầy vừa accept yêu cầu kết bạn của mình, đã nhắn được đôi ba tin (qua face).


2. Thầy rep cực kỳ ngắn gọn súc tích, và cũng siêu trễ (1 ngày).


3. Cái chuyện rep ngắn, rep trễ, mình cảm thấy cũng dễ hiểu, vì ko dưng 1 con ất ơ nào đấy nhắn cho mình thì có quái gì mà ns (nhưng vẫn chạnh lòng lắm).


4. Vừa nghe tin nghe đâu thầy crush một cô bé trong lớp. Mình có mò vào face bé xem, đúng xinh, lại còn giỏi nữa. Nhưng mình tự động viên là không sao, chừng nào thầy chưa chủ thì hãy cứ cố gắng, đừng bỏ cuộc dễ dàng thế.


Cuối cùng, mình đặt ra các mục tiêu trước mắt thế này:


1. Thầy seen và rep tin nhắn ngay (hoặc muộn hơn 1 tẹo cũng được).


2. Hẹn được 1 buổi cafe face to face (sau buổi hẹn này ms tính tiếp có thật sự cưa hay không?).


Thế, các cao nhân hãy giúp mình với!


Thank all!