...Mình và người ấy yêu nhau cũng gần 2 năm , gia đình 2 bên đều ủng hộ và dự định năm nay sẽ cưới vì 2 đứa đều có việc làm ổn định cũng như mình đã có nhà riêng . Gia đình bên người yêu rất mến và đặt nhiều kì vọng vào mình , Lúc trước mình có suy nghĩ là đàn ông thì lăng nhăng tí cũng chả sao miễn luôn quan tâm và yêu thương bạn gái mình là được nên thỉnh thoảng mình có vô khách sạn với 1 bé mới quen . Rồi người yêu mình phát hiện ra thế và nhất quyết chia tay . Gia đình bên nhà người yêu cũng khuyên bạn gái mình cho thêm 1 cơ hội nhưng vẩn không được và đã gần 5 tháng rồi tụi mình ko gặp nhau do người yêu luôn tránh mặt . Gio mình hối hận lắm rồi và cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn để mong cô ấy thấy được và cho mình cơ hội vì mình chỉ thương mình cô ấy thôi . Giowf mình phải làm sao để cô ấy tha thứ cho mình đây , mọi người tư vấn giúp mình với ạ !:(