Em buồn quá các mẹ ah! Dạo này tâm trạng của e luôn bị stress nặng! Các chị cho e lời khuyên dc ko ah!


Em 25 tuổi thì lấy ck! Đầu năm cưới thì cuối năm e sinh con! Con e được 1 tháng ck e tai nạn mất!


Em cứ sống nuôi con vậy thôi.... Nhiều khi cũng tự hỏi sao mình sống qua dc thời gian đó! Rồi e trở về ở bên ngoại luôn.... Con e cũng dc 3 tuổi rồi, hàng năm e vẫn cho con về nội mỗi dịp lễ! Cs của e cũng bt.... E đủ dk để nuôi con.... Mà sao e luôn có cảm giác buồn chán.... Nhiều khi e rất muốn mở lòng để tìm dc 1 bờ vai! Nhưng e lại sợ..... Sợ đủ thứ! Cũng có người nọ người kia hỏi? Sao e thấy họ giả dối quá! Có phải em bị áp lực về tâm lý? Em phải làm sao để thấy dc thoải mái hơn? Cứ như thế này e phải vào bệnh viện tâm thần ở mất! Các mẹ cho e lời khuyên nhé!