Chào các anh chị, em mới lập nick trên này vì biết chàng của em cũng mới xuất hiện trên wtt.


Chàng của em thuộc loại có sức hút tiềm ẩn, ăn nói hài hước thông minh nên đc 1 số em trên này và ở 1 web khác nữa rất mê.:Crying: Tuy vậy chàng từ trước vẫn chưa thích ai, và luôn coi em như một cô em gái ( cũng hơi thích em tí chút ạ ). Sang bên này chàng đang bị 1 con bé đong đưa ghê lắm:16: chàng có vẻ cũng quý nó, thấy cmt ra ý này nọ.:Crying: Bé này e ko quen biết gì, thấy đòi đan khăn len tặng chàng mà em tức phát điên.


Ngoài đời chàng với em khá ăn ý, giờ có kẻ giả nai xen ngang em cú lắm, theo anh chị em thì nên làm sao bây giờ ạ?


Em quyết ko để mất chàng đâu:Crying: