Khi e đang gõ những dòng chữ này, tâm trạng e thực sự rối bời. E ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.


Ty của e cũng từng như bao cặp đôi khác, cũng hạnh phúc, cũng có lúc giận hờn cãi vã. Nhưng với bản thân e, e vẫn hài lòng và yêu cng đó.


Ngày ấy, đúng vào kỉ niệm 2 năm yêu nhau. A ấy quên mất, cộng thêm vs sự giận dỗi dạo gần đây vì sự lạnh nhạt, e đã buột miệng nói hay ctay đi. Và điều ước thành hiện thực. Mỉa mai thay, a đồng ý k cần suy nghĩ. E biết ban thân mình đã sai, tất cả những lầm cãi vã trc đây, cùng có lỗi của e. Chỉ là e đang cố gắng bù đắp thì a nói ko hợp. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như bọn e k gặp lại nhau. Là e chủ động. E tiếc nuối, e vẫn còn chút tc và luôn muốn đc bù đắp, đc qtam a nhiểu hơn. A vẫn đồng ý gặp mỗi khi e đề nghị. E có hoit khéo về chuyện tc, a vẫn một miẹc khẳng định chưa yêu ai. E k ngờ ng mà e tưởng chừng như hiểu rõ ấy lại lừa dối e trắng trợn, lại vẫn biểu hiện qtam e khi gặp nhau , vẫn để e hi vọng, cố gắng. Ngày hqua, sự thật phĩ phàng quá. A đã có ny, có khi ctay e chẳng bao lâu. Vậy mà vẫn đi chơi cùng e, vẫn cùng nhau nắm tay, vẫn gục đầu vào vai như ngày xưa ấy. E vô tình biến thành kẻ thứ 3 vô liêm sỉ. A ta chối biến, chối hết dù bằng chứng rõ ràng. E hận lắm,lại thương ng cgai kia, chẳng biết gì hết. Vẫn mực tin tưởng a ta.


Bgio e chẳng rõ mình ntn? E ko ghen, nói thật e k hề coa cảm giác ghen tuông như ngày trc. Nhưng e luôn ghét NT3, lại càng ghét bị lừa dối. Nên giờ cxuc trong e rất khó chịu. E chưa từng nghĩ, ng e từng yêu lại có thể xấu xa như vậy, lại coa thể dối trá và nỡ đối xưr vs e như vậy. A ấy từng là cả thế giới, là ng e cảm thấy tốt đẹp nhất, dù cho sự thật theo mn nx a ấy có khá nhiều điểm xấu. Vậy mà giờ e chẳng nhận ra nổi nữa.


Có lẽ nào a ấy chưa từng yêu e nên mới đối xử vs e k ra gì như vậy.


E buồn lắm. :(