Trong lòng mình chất chứa một câu chuyện, của chính mình, mình không dám tâm sự với ai nên muốn viết lên đây, rất mong những người lạ cho mình lời khuyên.

Mình năm nay đã 36 tuổi, đang độc thân. Mình quen anh cách đây 8 năm qua một trang web tìm bạn. Mình bị ấn tượng bởi khuôn mặt rất men của anh. Vì khi đó mình thất nghiệp nên rất rảnh, công việc của anh cũng rảnh. Bọn mình nhắn tin nói chuyện với nhau rất nhiều, từ sáng tới tối, từ yahoo, fb đến sms, và thực sự mình đã cảm thấy rất yêu anh ấy. Sau một thời gian thì mình và anh gặp nhau. Khi gặp thì mình lại càng thấy yêu thích anh hơn, vì anh rất thông minh, nói chuyện hài hước, vui tính. Gặp lần đầu mà cứ ngỡ như đã thân quen từ lâu. Rồi sau đó mình và anh rất hay gặp nhau, và anh đã trở thành người đàn ông đầu tiên của mình.

Bọn mình vẫn tiếp tục như thế, nói chuyện với nhau hàng ngày, hàng giờ. Anh luôn nhường nhịn mình, nhưng mình lại ko biết gì về anh ngoài công việc, quê quán. Anh ko kể cho mình về gia đình anh. Thi thoảng anh cũng nói chuyện về tương lai nhưng vì mình đang thất nghiệp, rất nghèo nên mình cũng không dám nói chuyện gì xa hơn.

Thời gian cứ thế trôi, mình nhớ là hồi đó mình yêu đc khoảng gần 1 năm, mình thấy 2 đứa hình như ko có tương lai nên mình chủ động tránh mặt anh. Mình nghĩ mình đã quên anh rồi.

Khoảng tầm này năm ngoái, tự dưng anh gọi vào sđt mới của mình (số điện thoại này mình mới dùng đc 2 năm và rất ít ng biết) nhưng ko hiểu sao anh lại có sđt ấy và gọi cho mình. Sau khi nói chuyện đt thì bọn mình chát trên zalo, hỏi nhau về mọi thứ. Và thế là tình cũ ko rủ cũng tới, tình cảm của mình ngày xưa lại trỗi dậy, mình cảm giác như 2 đứa chưa hề chia tay, anh trách mình ngày ấy tự dưng mất tích rồi bỏ anh.

Bọn mình gặp lại nhau, vẫn gần gũi như xưa, anh ôm chặt lấy mình. Cứ như thế, 1 tháng sau mình vô tình vào fb của anh và mình nghi ngờ anh đã có vợ. Mình hỏi thẳng anh và anh thừa nhận đã có vợ. Mình như sụp đổ, mình buồn và thất vọng, mình khóc rất nhiều, vì sao anh lại giấu mình, vì sao anh có vợ rồi mà vẫn ở với mình. Mình hận, nhưng không hiểu sao mình ko dứt được. Mình đã nói chia tay với anh, thế nhưng mình nhớ nên thi thoảng vẫn chát với anh, vài tháng nhớ quá, mình vẫn gặp anh, ôm anh thật chặt.

Mình thấy có lỗi, mình muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, mình phải làm sao đây? Gần chục năm trời mình luôn nhớ và yêu anh,,, nhưng tại sao, tại sao số phận của mình lại trái ngang đến thế? Mọi người cho mình lời khuyên để mình có thể dứt khoát quên anh được ko ạ? Cảm ơn mọi người.