Tớ và bạn tớ yêu nhau được 1 năm rùi. Nhưng bây giờ 2 người mới bắt đầu tính đến chuyện tương lai của chúng tớ. Nhưng khi tớ về gặp gia đình bạn ấy, gia đình 2 bên biết chuyện chúng tớ yêu nhau thì đã ngăn cản chuyện chúng tớ đến với nhau vì 2 đứa không hợp tuổi. Ban đầu khi yêu thì hai đứa không nặng nề vấn đề này, nhưng khi tính chuyện tương lai và khi có gia đình can ngăn thì ý chí của cô ấy đã lung lay. Suốt 1 tháng qua cô ấy buồn vì không vượt qua nổi chính bản thân mình. Tớ thấy khó xử quá các bạn ơi? Tớ phải làm gì bây giờ? Có biết bao đôi yêu nhau như thế có sao đâu mà cố ấy, gia đình cô ấy lại quan niệm nặng nề về tuổi tác đến như vậy? Phải làm thế nào để cho cô ấy hết mặc cảm với chuyện tuổi mèo - chuột? Tớ thật sự bối rối, mong các bác tiền bối cho ý kiến, tham vấn cho tớ xem nên như thế nào đây, tớ không muốn mất cô ấy và không muốn gia đình chia rẽ chúng tớ cả. Cảm ơn các Bác nhé !