Chào mọi ng, em suy nghĩ rất nhiều mới can đãm tạo nick , bày tỏ câu chuyện của mình vs mọi người. Em rất mong đc các mẹ, các chị cao tay giúp e giải quyết đc vấn đề này . E chân thành cám ơn mọi người. Câu chuyện của e là thế này


Năm nay em 28t, đã có 1 đời chồng và thằng cu con 6t. Em và chồng đã li dị đc 5 năm vì chồng e lăng nhăng. Hiện giờ e đang đi làm nuôi con và vẫn 1 thân 1 mình Cho đến bây giờ...


Cách đâu 3 năm, e vào làm tại cty, công việc ổn dịnh cho đến tháng 6 vưà rồi, em vô tình gặp lại bạn học cùng cấp 3, hiện đang làm IT cho cty em. Làm cùng cty mà e ko hề hay biét gì... :( em chủ động rủ hắn đi cafê noí chuyện, qua vài chầu , em biết đc là hắn vẫn chưa bồ bịch gì hết ráo, thậm chí vẫn còn là giai tân :D (cò lẽ vì e là bạn cũ nên dễ nói ra lòng mình hơn chăng) . Em tin là thật ạh, vì e đã tìm hiểu về hắn qua ng trong cty (ko ai bít e vs hắn là bạn học cũ), ko cò bầt cứ đàm tiếu nào trong suốt 5 năm qua, tiếp xúc vs gái trong cty rất hạn chế. Mọi ng ai cũng đồn thổi là hắn có vấn đề về giới tính :D và vì em đã cùng học qua 3năm cấp 3 nên em biết, ngày đó em ham chơi ko lo học, còn hắn thì mải học quên luôn chơi :) noí chung tâm tình rất điềm đạm, ko búa xua, ko bon chen.


Em và hắn còn trò chuyện cùng nhau qua yh mỗi khi cả hai đã vể nhà nữa. Khi chat bằng yh, hắn có vẻ thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình hơn. Hắn noí bao năm qua, hắn cũng khao khát có được bạn gái hiền lành, biết lo lắng cho gia đình để rước về (cái này thì dzễ mà) , nhưng ngặt nỗi, hắn vẫn còn zin, nên quyết dành cái zin ấy cho vợ của mình, và dĩ nhiên , vợ cũng zin nốt, cho bằng anh bằng em :( em nghe mà muốn ngất vì cái suy nghĩ rất ư là cổ lổ sĩ như vậy... Hoá ra dó là lý do hắn giữ gìn bản thân, ko tơ tưởng dến ai khác ngoài vợ tương lai trong mộng :)) (rõ nực cười)


Ban dầu, thì e còn thông cảm cho tình cảnh bi đát hàng quá lố chưa khui... Nhưng giờ e lại nổi máu muốn đc cùng vs hắn (1 fần vì đã đói bao năm qua, 1 fần vì ko biét giai zin nó ra làm sao nên em càng háo hức ... Hix hix em tội lỗi quá). Nên dạo này e tấn công hắn, noí bóng gió xa gần kiểu như, «tui chỉ ô cách tán gái mà sao vẫn ko làm theo đc, khó thế thì đưa hàng đây rui xài giùm choa» ( e chat bằng cái giọng tưng tửng vậy ạh, noí nghiêm túc quá e sợ giai nó hãi nó cup đuôi thì fí của )


Lúc đầu thì hắn giẫy đành đạch, nhất quyét vin vào cái lý lẽ rất ư là chuối em đã noí ở trên... Mãi sau, em tán quá, thì vắt tay lên trán suy nghĩ... Phán em 1 câu khùng sau mấy giờ đồng hồ giờ hành chánh :) e giận, off nick yh mấy ngày, bưã sau lại chat chít bình thg như chưa hề có gì xảy ra ... Em biết hắn đang cố kìm nèn cãm xúc (rành ghia ta ơi) hắn hoỉ em noí thiệt hay giỡn «ô muốn thiệt thì sẽ có thiệt, còn giỡn thì thôi là giỡn» đợt đó hắn off gần 4 ngày, e vì lubu việc nên cũng ko ngó ngàng gì đến hắn nữa. Cách đây mấy hôm, hắn đi nhậu vs bạn , sỉn về lên yh noí nhăng noí cuội, rồi rủ em đi nhậu ở đó vưà ngon vưà rẻ, em vưà buồn cười , vưà mừng như bắt đc vàng, okê number one liền... Vậy mà đã gần 1 tuần rồi chưa thấy hồi âm. Em ko dám alo, cĩng ko dám léng féng wa phòng hắn . Em sợ hắn ngại, sợ cty đàm tiếu sẽ khiến hắn khó lấy đc vợ nên chỉ biết dán con mắt vào màn hình yh . Hux hux


Cơ bãn là em chỉ muốn đc làm tình vs hắn, đc nếm mùi bóc cái tem (ôi giồi ôi , e hư hỏng quá), chứ ko hề có ý nghĩ gì xa xôi hơn, e sợ hôn nhân lằm rồi. Nên fải chưà cho hắn 1 con đường để lấy vợ. Em ko xấu, nhưng ko xinh bằng ng ta, dễ thg dễ nhìn, nhỏ nhẹ đáng yêu, nhiều ô trong cty cứ gạ gù e mãi, nhưng có ai biết e đang âm mưu thủ đoạn gì đâu. E ko bao giờ chịu làm rau cho ng ta buôn đâu, e fãi đi buôn khoai e mới chịu ( hết sức hư hỏng roài)


Nhưng tình hình là hắn vs em cứ cù nhầy thế này thì bao giờ mới xơi dc cơm, đàn ô đến giờ này vẫn chưa bóc tem thì đúng là hàng hiếm có khó tìm (nhịn bao năm nên giờ e sắp mờ mắt rồi, mấy lão kia mà tần công e nữa chắc e ko qua nổi con trăng này mất). Em ko muốn vuột mất cơ hội hiếm có thế này đâu. Nhưng để hắn yên lòng trao thân gửi phận cho mình sao khó quá đi... Các chị giúp e với nhé... E hết cách rùi....