29 tết . Lang thang trên mạng, tình cờ em quen 1 cô bé. Sau khi chat chit 1 hồi thì em có đc vài thông tin như sau :


em ý tên là Nga. Hiện đang học năm thứ nhất trường Cao đẳng sư phạm. Nhà ở trong huyện.Em ấy thuê nhà trọ ở cách nhà em khoảng 1km.


Em ý đã gửi ảnh cho em xem. Nhìn xinh xắn, qua nói chuyện thì em cũng nhận thấy cô bé này rất ngoan hiền.


Tối 29, em với em ý sms cả buổi tối với nhau.


Chiều 30, em và em ý lại chat chit với nhau cả buổi.


Đến mùng 9 này em ý lại bắt đầu đi học. Em muốn mời em ý đi uống nước, nhưng mà em ngại quá. Bởi vì em ko phải là người đẹp trai.


Trong forum này toàn những người lớn tuổi, vì thế chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm rồi. Vì vậy hãy giúp em với nhé.