Tình hình là thế này ạ, đứa bạn thân em đang có một vệ tinh tấn công, chàng này thì giỏi giang, con nhà giàu, good looking, nói chuyện rất hay nhưng phải cải tội là lắm gái quá và cũng hơi chảnh tí vì lắm gái mà, nhưng lại cứ sán vào bạn em ý. Bạn e cũng hơi hơi lung lay nhưng vẫn ko tin tưởng lắm mà nó muốn làm một cái gì đó để vệ tinh này có thể đến với nó thật lòng...


Em bày cho nó cách là phải vừa cương vừa nhu, vì nếu nhu quá, sấn sổ đến ng ta thì ng ta sẽ sợ chạy mất dép, mà cương quá thì ng ta cũng sẽ chạy vì ng ta thiếu gì ng đang theo đuổi. Cái này thì ai cũng biết các mẹ nhỉ.hehehe.... Vấn đề là cương thế nào và nhu thế nào. Em hỏi zai nhà e mà bị hắn mắng cho một trận vì tội luyên thuyên, vẽ đường cho hươu chạy, đôi khi đường quang ko đi lại quàng vào bụi rậm, vì zai nhà e nói là bản chất của con người khó thay đổi, chàng kia là thuộc thể loại đa tình thì bạn em có yêu cũng sẽ khổ. Nhưng bạn e vẫn muốn làm một cái gì đó để make it different.


Các bố các mẹ có sách lược gì hay ko ạ???:Rose: