Tình hình là e đang rất rất giận thằng gấu...Ngày mới quen thì nó nc đt zới e tới 2, 3h sáng cũng đc và e lúc nào cũng là ng` đề nghị đi ngủ trc, bây giờ 10 giờ là nó đòi đi ngủ rồi; Đi ăn lúc trước thì cái gì cũng gắp bỏ cho e, giờ nó cho tự gắp luôn, thậm chí còn ko nhường nữa , lúc nào rảnh, buồn buồn kiu nó qua chở đi chơi là nó phóng xe cái roẹt qua, giờ thì có nài nỉ nó cũng kiu để cuối tuần,...nhìu lắm ; E mún ko đt, ko nói chuyện trong vòng vài ngày thôi cho nó biết sợ là gì, giờ e nói chia tay nó cũng hok biết sợ nữa, lúc mới nói ct thì nó cũng buồn, cũng năn nỉ thậm chí là cũng có khóc, giờ e nói ct riết rồi nó quen tai nghe cũng chỉ cười thôi. Theo thói quen ngày nào cũng nói chuyện đt nên nếu hok nói là e rất khó chịu, bực bội lúc nào cũng cầm đt lên ngóng rồi gọi luôn thành ra lúc nào cãi nhau e cũng là người chủ động nc trước, tại tính e hay quan tâm, ko làm sao để học cách lạnh lùng 1 chút cho nó có giá :-? . Ngược lại nó thì lúc nào cũng "tùy", "sao cũng được", "muốn làm gì thì làm",...Em nghe những lời đó tức sôi máu mà cũng muốn nói chuyện, không tỏ ra vô tâm được...Mấy chị ai có cách nào để cho e bớt quan tâm đến ngta đc ko? Buổi sáng e nhắn tin là từ nay đừng liên lạc nữa thì buổi chiều e đã chủ động gọi đt...Ý là bây giờ làm sao để vài ngày e ko phải nhớ tới nó, e phải "bơ" cho nó biết giá trị của e, để nó thấy nó cần e ntn, xa nhau để biết yêu nhau hơn chứ e nghĩ e hay lảm nhảm zới nó hoài nó nhàm chán e rồi :(( E từ ngày quen nó thì nói nhiều ra, còn nó thì zẫnn kiệm lời...Sắp tới là ba ngày nghĩ, e lại đang sống một mình, rảnh quá chắc cũng lại đt cho nó thôi, nhưng e ko muốn, phải cố gắng nâng giá trị bản thân . Làm sao bơ nó đây, 2 ngày thôi cũng được, để nó nhớ quá phải chủ động đt buông lời: "Giờ ck sẽ qua chờ vk đi chơi liền và ngay". Thanks mọi người trc'! :x