Chào các a chị các mẹ. Đọc nhiều tâm sự trên này đc các mẹ tư vấn tận tình nên hôm nay e cũng đua đòi làm cái topic tâm sự :)))) và thỉnh giáo kinh nghiệm. Chuyện e kể hơi lủng củng vì e dốt văn lắm haha


A hơn e 7t. A có việc làm ổn đinh, đang học lên cao học (theo e biết thì như thế) còn e vẫn dang học dh 2 năm nưac ms ra trg.


E và a ấy quen nhau trên Fb, nói chuyện khá nhiều, từ trước tết. Nhiều lần a đề nghị rủ đi chơi nhưng e từ chối vì e thấy quen trên này cứ sao sao đó. A bảo ừ, không quen nc dần cũng quen :)


Tới gần đây e mới đồng ý đi ăn kem vs a. Hôm đó e ở trên nhà chị gái, không muốn đi mà a bảo a lên đón đến nơi rồi. Chẳng nhẽ để a đi về nên e đành đi cùng. Gặp a trong tình trạng quần áo ngủ, bình thường không thể bình thường hơn, đi vs a nc cũng vui, không ngại như e nghĩ :3


Có 1 lần buổi chiều tự nhiên a gọi hát cho e nghe, e buồn cười quá mà :)) haha


Lần sau e chủ động rủ a đi chơi, đi ăn r lên cầu LB.. hóng gió :))


E có ám chỉ bóng gió chuyện ny mà a bảo "a chẳng yêu ai cả" T,T


Khốn khổ là hình như e bị cảm nắng a r mà không biết a có củm tình j vs e k nữa.


Đi vs nhau a cũng quan tâm hỏi han e khá nhiều.


Nhưng có khi cả tuần a chẳng sms lấy 1c, hầu như chỉ toàn e nt truoc. Hay a k thich sms?? Cứ hôm nào e chủ động sms truoc là a lại rủ tối hôm đó đi chơi hoặc sáng hôm sau rủ e đi ăn sáng cùng.


Như kiểu e nt trước a mới nhớ đến e, còn không thì thôi ấy. :SS


Nếu như thích thì a đã sms, gọi đt quan tâm hỏi han #^/&&; /*$ các kiểu, đằng này thi thoảng a mới nt, mới rủ e đi chơi không à :( chẳng có tín hiệu j đặc biệt. Có phải a không thích e mà chỉ kiếm ng đi cùng noi chuyện uống nc cho đỡ nhạt?? Thich thì rủ không thich thì thôi không . :( nếu vậy thì chắc e cho a vào dĩ vãng luôn , để vậy ám hại con tim quá đi ><


haiyannnnn