Chỉ vì chuyện tình cảm mình gây ấn tượng xấu với mọi người xung quanh. Tự mình biến mình thành kẻ lụy tình. Mình đã từng tức giận khi phát hiện người ta không dành tình cảm cho mình nữa, và thậm chí có người khác. Thay vì im lặng mình lại cố gắng vạch trần sự thật có lẽ lúc đó tôi muốn có được sự cảm thông. Mình cũng không hiểu nổi nữa. Tuy nhiên mọi thứ đều vô ích, thay vì trách người kia thì mọi người lại nhìn mình thương hại, mọi người nghĩ mình níu kéo, mình tiếc nuối. :(. Nhưng bản thân mình biết rõ mình không cần kẻ đã bỏ rơi mình nữa. Mình không muốn bản thân trở thành kẻ thất bại như vậy. Nhưng mình cũng chả biết bắt đầu từ đâu để xây dựng lại hình ảnh đẹp trong mắt mọi người mà chính mình đã đánh mất.