Em chào a/e.

Em và bạn trai quen nhau được gần 5 tháng rồi. Chuyện là FB e vs a ấy kết bạn, nhưng ảnh ẩn bạn ko cho e thấy, và cũng ko theo dõi e. Em tò mò và buồn nên hỏi a rất nhiều lần. A chỉ nói đó giờ a để vậy ko hà. Đến ngày kia e có nói sao e là bạn gái mà a ko cho e coi. Lúc đó tụi e cũng có cãi nhau mấy câu. A nói những điều đó ko liên quan tới e và quan hệ của tụi e (vs a nói chuyện qua Zalo ko thôi). E giận quá nên mới hủy kết bạn vs a, lúc này a ko biết. Sau đó a có nói a ko ẩn nữa để cho e muốn coi gì coi. E biết lúc đó a giận rồi. Nên ko dám nói chuyện hủy kết bạn, e đợi gặp nhau rồi e kể và xl.

Sau đó bọn e vẫn nc vui vẻ lại, nhưng chưa gặp nhau do dịch covid cũng ko biết đi đâu.

Đến tuần rồi e kể chuyện e hủy kb a. Em có xl và kb lại nhưng a ko đồng ý. E chờ nên ko ý kiến, mỗi ngày e đều nt xin lỗi a chuyện đó, năn nỉ a chấp nhận. Nhưng a ko chịu, a nói tại e hủy sao giờ e giận ngược lại a. Lúc đó e cũng chưa nghĩ là a đã giận e.

Sau vài ngày năn nỉ ko được, e cũng vô FB a xem này nọ, e biết được a theo dõi gần 800 bạn và 99% là con gái đẹp, nhưng trước đây a ko theo dõi FB của e. Thêm nữa là những trang sexy của con gái, rồi thuốc cường lực. Lúc đó e xem mà buồn nhiều lắm, e lại tò mò mà hỏi anh. Tội của e nói nhiều và dai, và tội hủy kb, e nghĩ lúc đó a giận e lắm. A có vẻ chán, còn em thì buồn nhiều hơn là nghĩ cho a.

Em buồn và suy nghĩ mối quan hệ tụi e rất nhiều. Lúc đó e giận quá mất khôn nghĩ a chỉ coi e như bạn gái choi qua đường.

Sai lầm nữa là em đã nt nói e muốn chia tay

A có hỏi e chắc chắn chưa, nếu e quyết định a sẽ chấp nhận. E có trl e buồn và biết a giấu e nên mới quyết định vậy

Sau đó tụi e cãi nhau nhiều lắm. E có nói lí do nhưng a hiểu lầm là e trách giận ngược a ko kết bạn FB. Em nói nhiều làm ảnh rất nóng, a có nói e im đi, nín đi, e là tráo trở, hai mặt. Lúc đó e tự ái lên tới não, em cứ nhắn những gì e muốn và làm ảnh tức thêm. A thì nói câu chi tay đi tới 5 lần và nói nếu e nt nói nữa a sẽ xóa bạn zalo luôn, kết quả là xóa thật

Đến tối hôm đó e có suy nghĩ lại và biết e sai làm a giận và ghét e. E có gọi điện và nt xin lỗi rất nhiều nhưng a ko trl ko bắt máy.

Vì e có cả 2 sđt của ảnh nên e đã gọi số còn lại thì người khác bắt máy nói lộn số. Em bình tĩnh gọi lại lần 2 và hỏi sđt a Quân phải ko thì chú đó bảo ko phải.

Lát sau a có nhắn lại cho e "gọi cho ba tui chi. Bi đien ha" em mới biết đó là ba ảnh. Em có xin lỗi a và nhờ a xin lỗi bác trai. Em nhân cơ hội a chịu nói chuyện nên e hỏi a "mình chia tay thật rồi phải ko a? Anh trl e 1 lần thôi". Ảnh nói Uk.

Từ đó đến nay đã 4 ngày. Em thật sự biết lỗi e tò mò nói nhiều làm a giận, em có nt xin lỗi anh và mong a bỏ qua nhưng a chặn từ FB, zalo, sđt của e hết.

E đã cố gắng lấy sim khác gọi và nt cho a nhưng a vẫn ko trl. Em nt xin lỗi xin a quay lại và e biết a thấy được. Nhưng a vẫn im lặng làm em rất sợ sẽ mất ảnh thật rồi.

Em đã nhắn gần 100 tin và rất dài những điều e nghĩ và mong a quay lại. E thất bất lực quá. Em có nói chiều e làm về sẽ đi gặp a nhưng a vẫn im lặng (e làm sài gòn, a làm long an)

Em phải làm sao để a quay lại đây anh chị. Xin hãy giúp em.

Em thật lòng thương a và e nghĩ a cũng vậy nên muốn cố gắng hết sức để thay đổi a. Anh chị đừng khuyên em từ bỏ a.