Chào các chị!


Sau lần hẹn đầu tiên em thấy rất thích anh ấy,cứ suy nghĩ về mãi vậy mà anh ấy làm thinh ko nhắn tin,ko gọi điện lun ạ.Em nghĩ có thể khi nhìn e lần đầu anh ấy đánh giá sai về em,ai cũng nói nhìn em hung dữ hơi quậy quọ nhưng thật sự e ko phải vậy.Khoảng 3 ngày sau e có nhắn tin hỏi thăm vu vơ thì anh vẫn trả lời nhiệt tình rồi nói đang làm việc dạo này công việc rất nhiều.Cứ vậy cách vài hôm e lại hỏi thăm và vẫn như vậy,Giờ em ko biết phải làm sao nữa?có thể nào làm anh ấy muốn gắp lần thứ 2 ko ạ? Em phải làm gì mới được đây để anh ấy ko nghĩ em thấy a giàu rồi bám theo như người khác,em ko phải loại người vậy?Em đợi mãi mà vẫn ko thấy anh liên lạc trước,lúc nào e cũng suy nghĩ tới.Em xin cảm ơn ạ.