Chào anh chị trong diễn đàn. Em Tên Trang. Em sinh năm 88. Em có một vấn đề...cực kỳ nhức nhối mong các anh chị tư vấn giúp em ah.Cái số em nó..đen thật. thik ai cũng..đơn phương. hic. Em thik ai em đều nói ra tc của mình. Cách đay hơn 1 năm em thik 1 tên bằng tuổi, em nói ra là em thik anh, nhưng kết quả là con số 0 to đùng. Phải mất 6 tháng em nhận ra 1 điều: Dừng lại, thik đơn phương mệt mổ lắm. Rùi duyên số thế nào em gặp lại tên mà cách đay cũng hơn 1 năm em và em gái họ em đi gặp mặt hắn trên zalo. Thực ra em chỉ là trung gian, chở con em đi gặp hắn,lúc đó em chả ấn tượng j về tên này, nhìn thấy ghét thì đúng hơn. Rùi em gái em đi làm xa. Mọi chuyện k có j nếu như hắn k qua cửa hàng em sửa xe, lần đầu gặp em k ..nhớ hắn là ai. vi quan tâm đâu, ấn tượng đâu mà nhớ. Hắn có hỏi k nhớ ah. Lần 2, 3,4 đến em,,,thik hắn mới sợ chứ.Tự nhiên thik.Em tìm trên hắn trên face và gửi kết bạn, hắn ok. em nói chuyện.Cũng bt thui.Hăn rủ em đ uống nước, em ok ngay thế mà xong hắn nói: thui đi ngủ. mất cả hứng. Điên lắm. Hắn tưởng hắn ngon ăn ah. Mấy hôm sau em rủ hắn đi uống nước hắn nói ốm, làm ko gần chết thế mà buổi chiều thây hắn phóng xe vù vù ấy. CHợ nhận ra....


Em hỏi hắn chỗ học tin hắn chỉ bạn hắn dạy, hết, Những lần sau em chủ động nói chuyện hắn k trả lời. Em rủ hắn đi tnhf nguyện hắn cung k hồi đáp. Giờ em phải làm sao ah.Em cũng muốn nói ra là thik hắn nhưng nghĩ 100% bị từ chối nên..thui.Chỉ biết là thik hắn dù rằng nhìu lúc..ghét cực. tên này có vẻ khá kiêu.