Em chào anh chị, hiện h e đang rơi vào tình trạng buồn thê thảm vì nhớ người đó quá. Em chưa quen người đó, nhưng mà kiểu yêu từ lần đầu nhìn ý. Em và bạn ý gặp nhau sau buổi phỏng vấn của người nước ngoải. Trước đó có nói chuyện sơ sơ vì em cứ gọi bạn đó là anh trong khi bằng tuổi, bị bạn ý trêu chỉ biết che mặt quay đi :-< Sau buổi đó, bạn ý xin số em và bọn em đứng nói chuyện tầm 10p vì phải đợi ngừoi đón. Và thật sự là em đã fall in love rồi ( đây là lần đầu tiên e thích ai đó ),Về nhà em hí hửng bạn ý nt thì chả thấy, 1 tuần rồi bạn ý cũng chả nhắn. Thế xin số làm jjjjjj :(( Em muốn nt trc cho bạn ý lắm nhưng em thấy kiểu gì ý, và e cũg chả biết nhắn gì, nhỡ bạn ý có người yêu rồi thì làm sao :(.


Các anh chị giúp em với ạ :(