Mấy hôm nay e đang đau đầu vì có kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của e


E và anh ấy iu nhau đc 1 năm,nhưng gia đình anh vẫn ko đồng ý e.Gần đây gđ anh ấy ngấm ngầm cho anh ấy quen 1 người khác (người này là bạn của anh rể người iu e) Thật ko may cho e là đứa kia gặp người iu e là thích ngay


Từ kôm gặp nó cứ nhắn tin cho người iu e,người iu e nghĩ là bạn bè nên cũng nt lại,và đôi khi còn trêu đùa nữa


Được thể đứa đấy suốt ngày nt,gọi điện cho người iu e, còn rủ anh ấy đi chơi,đòi đến nhà anh ấy chơi.Mặc dù người iu e nói là đã có người iu,nhưng nó vẫn ko tha,vẫn bám lấy người iu e.Vì nể nó là bạn của anh rể,nên người iu e vẫn lịch sự nt,và trả lời điện thoại


E rất ấm ức vì chuyện này .do e và anh ấy ở xa nhau nên e ko thường xuyên gặp anh ấy được. E sợ " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". E đang bất lợi vì ko được gđ anh ấy đồng ý,lại thêm anh ấy rất hiền.E fải làm thế nào với kẻ thứ 3 bây giờ,làm thế nào để nó thôi ko bám theo người iu e nữa.Cứ thế này e mất ăn mất ngủ