Chào mọi người trên WTT,


Em lần đầu viết bài tâm sự, rất mong được mọi người chia sẻ thực lòng ạ.


Em là gái Hà Nội, năm nay 21 tuổi, em đã ra trường và đi làm được vài tháng. Em cũng đã có vài mối tình, với ai họ cũng xác định cưới xin với em, nhưng em thật ko hiểu làm sao mà mỗi lần nghĩ với chuyện hôn nhân là em muốn "chạy mất dép". Không phải vì em không yêu, hay không chung thủy. Chỉ là em ko muốn cưới xin thôi.


Em rất sợ cảnh chồng con, gia đình chồng... Đến bây giờ, em yêu người hiện tại, em cũng nói rõ ràng là ko xác định tương lai gì hết.


Em còn nói, đến thời điểm thích hợp, em muốn có con, nhưng em sẽ làm bà mẹ đơn thân. Mặc cho gia đình và xã hội phản ánh.


Em thì chưa quan hệ bao giờ, vì cứ nghĩ đến chuyện đó em lại thấy hãi hãi. Nên không muốn chồng con gì liệu có "hâm hâm" quá không cả nhà?