Em chào các Bố - Mẹ của WTT. Em là thành viên mới và mục đích em gia nhập WTT ban đầu vì trên này có quá nhiều thông tin hay chứ không ngờ hôm nay lại có 1 tâm sự nhờ mọi người giải đáp giúo em.


Em năm nay 28 tuổi,, em yêu 1 người đàn ông mà không biết rằng đang yêu 1 kẻ lừa gạt. Sau khi tìm hiểu em biết anh ta đã có gia đình, cùng lúc đó em biết mình có thai. Dù lúc ấy đau khổ đến tột cùng em cũng vẫn muốn giứ bé lại và cương quyết chấm dứt quna hệ với anh ta. DÙ anh ta nói chỉ yêu em, đã ly thân với vợ lâu rồi và sẽ ly dị, nhưng em không còn tin nổi được nữa. Em cũng là 1 người phụ nữ và em hiểu được tâm trạng của vợ anh ta, hơn nữa bản than em không cướp cha, giật chồng người khác. Và em đã đủ cứng rắn để cắt đứt tất cả với anh ta. Bây giừo em đã có thai được 3 tháng. Nhiều người khuyên em nên bỏ bé, có thể hơi nhân tâm 1 chút nhưng em được làm lại từ đầu, có cơ hội tìm hạnh phúc mới, bởi đàn ông có thể yêu em nhưng chưa chắc đã chấp nhận yêu thương con em như ruột thit, rôi họ nói đứa bé khong có cha sẽ khổ, sẽ mang tiếng.....Em là 1 người phụ nữ, em cũng thèm 1 mái ấm gia đình, 1 người đàn ông yêu thương em, nên em đã băn khoăn rất nhièu. Thế nhưng cái cảm giác bỏ đi ruột thịt của mình khiến em thấy đau xót. Nếu chỉ vì ahnhj phúc riêng mà em bỏ đi con mình thì em thấy bản thân em tệ qúa. Dừ bố của bé không tôt nhưng bé không có lỗi. Em biết giữ lại bé em sẽ đối mặt với xã hôi, dư luậ và thậm chí có thể cơ hội tìm hạnh phúc mới mong manh. Nhưng em vẫn muốn giữ va f chẩun bị tất cả cho bé những gì tôt nhất. Em không ngại miệng lưỡi người đời vì emc hỉ là nạn nhan, và con em cũng không có lỗi. EMc ó thể bịt miệng được 1 người chứ không bịt hết được miệng lưỡi thế gian. Em xin nói thêm rằng, trước khi có thai , 3 năm trứoc em bị u nang buồng trứng rất to, Bsĩ bảo phải mổ và tuỳ thuộc chân rễ u bám sâu hay nông mà quyết định cắt bỏ 1 bên hay bóc tách khôi u. Nhưng em quyêtd điịnh uống thuôc bắc. Trứơc khi có thai em di kiểm tra u nhỏ chỉ còn 1/3 kích thước ban đàu. Khi em có thai, bsĩ bảo, em có nguy cơ sảy thai cao hoan gáp nhiều lần người bình thường. Nếu em vượt được qua 3 tháng đầu thì con của em sẽ an toàn,nếu u không phát triển thì khi sinh sẽ mổ lấy bé và kết hợp bóc tách u. Thật may mắn, 3 tháng này em không gặp trở ngại gì, u cũng không phát triển. Em cảm thấy dường như chính con em đang khao khát được làm người. mỗi khi nhìn các đôi lứa bên nhau emc ũng buồn. Nhòn cô bạn đồgn nghiệp cũng đang mang bầu và kể chuyện anh xã chăm sóc, pha sữa, đưa đón ra sao em cũng thấy tủi thân. Nhưung chỉ cần nhìn tấm hình SA, con em đã đày đủ hình hải của 1 con người là em không thể làm điều nhẫn tâm đó được và cảm thấy yêu bé vô cùng. Hiện nay, em còn chưa dám nói với bố mẹ. Em biết họ sẽ đau long, em có lỗi với họ, em không biết nên mở lời ra sao nữa. Ngwời nói em giứ lại đứa bé là ngu ( em xin lỗi, đay là em nói lại nguyên văn câu họ nói với em), có người lại đọng viên, ủng hộ em. Mong các Bố - Mẹ giúp em với.