Gặp lại anh sau 10 năm khi chúng tôi bây giờ không còn là những nam nữ sinh cấp 2 ngày nào... Ai cũng có những điều thay đổi khác biệt, vậy mà khi gặp nhau mình và anh vẫn ôn lại những chuyện cấp 2 ngày nào, anh đã theo đuổi ra sao.. Anh rất ân cần và chu đáo với mình, không biết đó là những cử chỉ ân cần của người yêu nhau hay là của bạn bè nữa....Anh nói rằng không yêu ai nhưng không biết còn cơ hội không nữa. Mình thì nói rằng xung quanh anh nhiều con gái quá, sợ mình không có cơ hội vs anh ý chứ...Và anh nói rằng thật sự thì bây giờ anh chưa muốn yêu...Không muốn yêu sao còn cứ nói bâng quơ trên fb nữa... Làm mình buồn và suy nghĩ rất nhiều, và chưa nói rằng sẽ chờ anh ... là yêu hay là bạn thì tốt cho cả hai?