Chuyện là bọn e dạo này rất hay cãi nhau, lý do thì chẳng đâu vào đâu như 2 đứa trẻ con :((:((:((:((:((


Cãi nhau xong thì lúc nào cũng có lý do để trách em, trách e trẻ con, hơi tí là ngoạc mồm lên,hơi tí là khóc, mà cãi nhau thì ức bỏ xừ nước mắt n cứ chảy ra thì phải lsao :(( em có dỗi thì dỗ dành được tí rồi lại dỗi ngược lại, như thế có phải cũng ích kỉ quá k? Mà lỗi ban đầu thì không phải tại em chứ, thế mà về dỗi không thèm nhắn tin hay điện thoại gì luôn :| E mà làm gì sai là xoắn vào xl, rồi cũng giận e này nọ mới chịu thôi mà e dỗi thì như thế đấy.[-( Cứ tủi thân khóc lại bảo sao mà e khóc lắm thế, e thôi đi. Em ức lắm mà k nói được gì, chẳng nhẽ đi với ny mà cứ phải trưng cái bộ mặt tươi cười ra mãi không được buồn à


Đấy là lúc cãi nhau, còn lúc vui vẻ thì cũng quan tâm e lắm, lo cho e chả khác gì con gái ;;) nhưng mà dạo này hời hợt với e thế nào ý, có phải là hết yêu hay tại thấy e nhạy cảm hay suy nghĩ quá mà chán e rồi :(