e yêu 1 ng 33t cũng được nửa năm rồi. Hơn em 11t. E đến mệt mỏi mọi người à. Có lẽ các cụ nói đàn ông ngoài 30 chưa vợ hâm đúng thật.


Dù ko có bằng chứng. Nhưng qua trục giác của con gái. Và nhiều biểu hiện cóp nhặt. Em xin khẳng định ata ko yêu em thật lòng. Nhưng e yêu ata thật lòng mọi người ạ :(


Nên e quyết tâm 3 mặt 1 lời 1 lần. Ata phũ với e đi. E đau 1 lần rồi thôi.


Em nói ata cần thời gian suy nghĩ về mqh vs e ko? E thấy a rất miễn cương khi yêu e. Yêu mà khổ thế thì yêu để làm gì?. Dù là vì trách nhiệm thì cũng k nên. Vì e chỉ thêm tổn thương.


Vậy mà ata k nhận các mẹ, các bố ạ. Ata nói là do ata quá bận việc, lại ốm suốt. Chứ ata k thay đổi gì hết, cũng k miễn cưỡng.


Ma mới tin, a chị ạ. E đau khổ đủ rồi. E tin vào trực giác của mình. Vì e cảm thấy những gì ata nói với e chỉ cố cho e vui, và e nghĩ là ata thât lòng yêu em. Chứ thâm tâm ata thì khác


Sao nhiều đàn ông thật buồn cười. Rõ ràng ko yêu lại ko chịu buông tay. Vẫn níu kéo. E thật ko hiểu nổi. Ata cũng nhiều tuổi rồi. Chai sạn cxuc cung đc. Nhưng đừng k thật lòng như vậy.


E yêu ata. Nếu ata cứ níu kéo như vậy. E làm sao có thể buông tay đây.