Chào các anh chị wtt


Em sn 1992, bạn trai em cũng sn 1992. Anh ấy đòi cưới, nhưng em thì chưa muốn cưới. Em muốn có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Do em không giỏi cách diễn đạt nên em ghi bằng gạch đầu dòng, cm phán giúp em xem em như vậy đã cưới đc chưa nhé. Em cảm ơn cả nhà ạ


- Bạn trai em đc nuông chiều từ nhỏ, chẳng biết làm gì. 23t rồi mà ko có kinh nghiệm làm việc gì. Đang đi du học TQ thì vì yêu em nên bỏ học, ở nhà vì sợ mất em


- Luôn miệng bảo muốn cưới nhưng lại ko thấy chủ động nói với bố mẹ anh ấy. Thỉnh thoảng em vẫn đến nhà anh ấy chơi, nhưng ít gặp đc bố mẹ anh ấy, chỉ có ông bà. Em biết là bố mẹ anh ấy bận nhưng, bọn em yêu nhau cũng đc gần 1 năm rồi, cả nhà 2 bên đều biết. Vậy mà đợt Tết vừa rồi, gia đình anh ấy cũng ko ai có ý định đến nhà em, gọi là xin phép cho 2 đứa qua lại ( em ở Quảng Ninh, anh ấy ở HÀ Nội). Tự nhiên thấy nhà ngta ko nhiệt tình vs mình, em cũng nản luôn. Từ Tết đến h em đến nhà anh ý đúng 1 lần, xong h chẳng đến nữa. Cảm giác như kiểu ngta ko tôn trọng mình ý.


- Có lần chúng em nói chuyện về tương lai, em tỏ ra chưa muốn cưới vì ảnh chưa công ăn việc làm, thì anh lại nói ko sợ, nhà anh có điều kiện, ko sợ chết đói đâu (làm em thấy ảnh ỷ lại vào gia đình quá, chưa tự lập đc thì làm sao lo cho vợ con đc). Rồi bảo em đừng muốn nhiều quá, còn anh chỉ mong cả nhà sống vừa đủ, chứ giàu quá ảnh ko thích (nhưng em lại cực kì thích tiền ý. Em buôn bán kinh doanh nhỏ, làm thêm, làm chính cũng vì muốn kiếm thật nhiều tiền). Anh ấy thì cho rằng như vậy gia đình mới hạnh phúc, còn em thì thấy ảnh như vậy thật ko cầu tiến.


Còn các anh chị thấy như nào ạ ?! Có phải em tham vọng quá rồi ko ?!