:Thinking:Em xin phép được mở top mới này. Nhưng em TS ở cái top cũ thì chẳng có mấy bác giúp em. Đành phải trường mặt ra để gây sự chú ý vậy.


Hi! Xin chào cả nhà. Mình mới đăng ký tên mới này. Mình đang rất băn khoăn có việc muốn hỏi ý kiến các mẹ.


Chuyện nhà mình cũng hơi dài dòng. Mình nghe anh xã có bồ. Mà chắc là có thật chẳng phải nghi gì nwã. Bây giờ tìm biện pháp thôi. Đầu ,mình sừng đã daì lắm rồi!


Cách đây 2 năm. Cty mình nhận 1 con bé vào thực tập ( Nó tự đến xin), rồi nó về quê. Mọt hôm mình thấy nó nt cho chồng mình: Hay anh xin việc cho em dưới HN đi!" Minh hơi giật mình nhưng hỏi chồng thì chồng bảo thì nó nhờ xin việc, có gì đâu em. Mình cho qua. Ít lâu sau Mình đọc được tin nhắn của AX: " Ái phi của anh - dừng nt cho anh nữa, dạo này hậu nó hay mượn máy anh chơi game lắm."


1 lúc sau con kia lại nhắn lại " Anh đã nhủ chưa?" Mình liền gọi điện bảo nó: Cám ơn em vì quan tâm đến chồng chị nhưng chồng chị đã có chị lo, không cần em phải hỏi?" Mình đã điên lên và giân nhau rất lâu. AX van xin thề thốt đủ kiểu. Mình cũng gọi điện nc với con bé kia. Nó cũng xin lỗi là chỉ gọi điện linh tinh vì nó mới mua đt nên nghịch ngợm. Mình cho qua vì Vc mới cưới lại sắp sinh con. Tập 1 kết thúc!


Tập 2 nhá:


Lâu lắm rối mình không KT điện thoại chồng (Vì tin tưởng, vì hy vọng, vỳ AX đã hứa rất nhiều). Một hômm mình thấy ĐT kêu nhiều quá mà AX lại đi xuống nhà. Nhìn số thấy của 1 cậu chơi khá thân với gđ mình, mình liền nghe và bảo: tí nữa bảo anh gọ lại. Thế là cô nàng kia ú ớ 1 lúc rồi tắt máy. Mình hỏi AX bảo chắc vợ nó gọi kiểm tra. Nhưng vợ thì đi làm cả ngày, làm sao buổi trưa lại lấy đt chồng kt? Mình thấy hơi nghi, gọi mầy lần thì thấy giọng con gái. Mình cảnh báo chồng: Em biết anh có những mqh không tốt bên ngoài hãy kết thúc trước khi em có ý kiến. Mình theo dõi 10 ngày không thấy biến chuyển, vẫn ll với nhau thường xuyên. Mình điên quá. Hom 8-3 điều tra ra chỗ con bé kia. Vẫn là con bé thực tập ngày xưa. CHỉ có điều bây giờ nó tàn tạ lắm rồi, làm thu ngân ở nhà hàng VQAK bên GL. Mình đã nói chuyện rất lịch sự , có văn hóa, phân tích phải trái với nó. Rồi về kể lại cho AX nghe. ANh xã lại hứa và xin lỗi. Mình cho án treo. Tập 2 kết thúc!


Say đấy khoàng 1 tuần mình thấy Đt chồng bắt đầu xuất hiện số ĐT mới, không có tên nhưng thường xuyên liên lạc. Mình gọi vào thì thấy nó im, không nói gì. Chắc là đã được bàn bạc kỹ rồi. Mình hỏi thì anh xã đúng là Th- tên nó. Mình điên quá, quả thật không kiềm chế nổi nên lao vào cáo cấu cắn xé AX như điên, lại còn đập đầu vào tường nữa chứ. Mình chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng 2 đứa trẻ con thì sợ quá, cứ ôm lấy mẹ gào khóc thảm thiết. AX thì lậy, van đủ kiểu/ . Mình đòi dẫn mình sang gặp nó , lão hứa hôm sau, rồi hôm sau nữa. . . rồi chẳng có hôm nào cả. Cứ giận , cứ cáu lai rai mãi vì chuyện đó mà chẳng đi đến đâu. Mình không thể bỏ được vì còn 2 đứa trẻ con bé quá, 1 đứa 1 tuổi, 1 đứa 3 tuổi. Hơn nữa lúc nào ông ấy cũng đổ tại đang khó khăn nên vợ định chuồn để trốn tránh trách nhiệm!!!!!!! Mình lại nhịn . Mình đã báo cáo BMC và BMC có họp gđ răn đe ông ý. BMC cũng khuyên mình vì 2 đứa và vì công việc ( mình đang điều hành cty gđ mà) ; BMC còn dọa nếu mình bỏ thì sẽ rút vốn hết để AX phá sản luôn! Mình nhịn thêm 1 lần. Kết thúc tập 3


Lại 1 tháng trôi qua. Mình vẫn chưa thôi ấm ức. Mìn lại phát hiện ra vân liên lạc với con bé kia. Mình đòi ly dị . Ông ấy hứa . Mìn không tin. Ông ấy bảo sẽ thay đổi. thể hiễn sự quyết tâm bằng cách bỏ thuốc lá. Sáng hôm sau mình thấy hút. Mình bảo MC. MC mình bảo: " Sao con không đập vào mặt nó" ( BMC hơi bị quý mình - nhưng không bằng quý con trai họ đâu - tất nhiên rồi nhưng phải bênh mình vì con họ quá tệ đúng không?) Mình Nt bảo rất buồn vì chồng không gĩw lời hứa. Đến chiều lại thấy hút. Mình bảo: Anh coi em không = con ...chó. Chồng vứt toẹt bao thuốc xuống bàn và gầm lên: Em quá đàng vừa thôi. Mình nhịn! Đến tối chống bật đĩa Paris by night có đoạn: đừng làm vợ làm chồng chìn nhau thêm chán ngán! Mình bảo chống: Thật đấy có khi mình cũng thôi làm vợ làm chồng khéo lại hay. Chồng gào lên: Tao điên lám rrồi, mày muốn làm gì thì làm. Cái nhà này muốn yên mà mày không để được yên thì biến mẹ nó đi. ... Mình định biến luôn nhưng hắn không cho mang con đi, hắn bảo nếu mang nó đi thì sẽ đánh luôn,. Thằng bé đang ốm mà. Thế nên mình không đành lòng bỏ nó lại. Mình vẫn phải ở đây. 2 ngày mình không ăn cùng, không nấu cơm, chỉ nấu cháo cho con thôi. Ra tòa án mua đơn nhưng về ông tổ trưởng không ký, bảo phải hòa giải 3 lần, phường hòa giải 2 lần. Lão ấy thì cứ nhơn nhơn như không có chuyện gì xẩy ra. Mình thật sự rất chán ngán và bất lực. Tất cả vì mình thấy không được tôn trọng tí nào. mà mình tự xét thấy mình cùng xinh đẹp, duyên dáng, giởi giang, năng động đấy chứ. Mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên đi!


Khổ nỗi là lúc yêu thì rất nghiêm chỉnh. Từ ngày mình sinh đứa 1 nên mới lắm chuyện. BMC thì lúc nào cũng khen. Bình thường nếu như mình không tức tối, không ghen thì vc cũng khá hạnh phúc, ông ấy rất yêu con và có trách nhiệm ... Nhưng ghét nhất là cứ giận nhau, ngủ riêng là lại mò vào xxx bằng được thế là xong. Thế là hắn lại tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Hắn bảo: không có gì thật mà, chỉ là điện thoại thôi. Mà mình viết mail cho cũng không thèm đọc. Có lẽ cố đợi 1-2 năm nữa, con lớn hơn chút hì mới chia tay được. Mình đã chuẩn bị đơn rồi, nhưng mới hòa giải 1 lần. Phải 5 lần hòa giải mới ly hôn được. Mà ông ý bảo: Kệ, em cứ làm đơn, anh cứ . . . xxx. Lúc nào tòa chưa xử thì vẫn là vợ anh! Làm thế nào bây giờ? Mình không ăn cơm cùng được 3 ngày thì lôi em họ ở quê ra ở trông cháu và làm việc nhà mà hẳn 2 đứa, chẳng lẽ kệ anh em nhà họ với nhau? Mà đã làm chuyện kia rồi thì lại cho qua a? Cứu mình với!


Mình áp dụng tất cả các biện pháp: khóa cửa trong thì ông ấy có chìa khóa. Mình cũng gạt ra nói rất nghiêm chỉnh: Em không muốn, em không còn cảm giác... em chán, em vv và vv... Nhưng ông ấy bảo phải để ông ấy "kiểm tra"; ông ấy biết ông ấy không sống thiếu mình được, mình cũng không xa ông ấy được. Đấy là do cái số ông ấy như thế, đi đâu thầy cũng phán dễ bị vợ bỏ, dễ lấy 2 vợ. Ông ấy bảo nhiều lúc như ma làm chứ ông ấy không muốn gọi cho nó nhưng cứ như ma xui quỷ khiến... Nó không xứng đáng để vợ phải ghen, ông ấy chỉ điện thoại cho nó đỡ buồn , đỡ nhàm chán,,, chứ có gì đâu. ...


Các mẹ đừng tức mình vì có vẻ như là mình đang bênh anh xã nhưng mình chỉ kể lại những gì mình nghe từ mồm ông ý thôi.


Mới hôm T2 mình lên TAND quận HM hỏi mà, mình mua đơn mất 10k. Họ nói nhất định phải có chữ ký của Tổ trưởng và dấu của phường xác nhận chữ ký, tổ trưởng thì bảo phải hòa giải 3 lần mới ký. Mình bảo bọn cháu có đánh nhau chửi nhau đâu mà phải hòa giải, chỉ là không hợp, không muốn cùng sống nữa. Ông ý bảo cứ về nghĩ kỹ 1 tháng nữa ông ấy sẽ đến, nếu vẫn quyết tâm thì ông ấy cũng không cản.


Mình trơ ra như cục gỗ thì ông ấy bảo: Cái "Sex toy này sao đãng yêu thế, y như thật ý!" ĐIên hết chỗ nói. Ban ngày vẫn phải đi cùng nhau gặp khách hàng, đối tác. Trước mặt mọi người vẫn phải : Anh ơi! ... ", lúc lên ô tô lại mỗi người ngồi 1 chỗ, mình lỳ lỳ chẳng nói gì thì ông ấy cứ hỏi han đủ thứ về cv, không trả lời kô xong. Nếu làm việc riêng thì tốt quá. Nhưng bây giờ 30 rồi đi xin việc người ta có nhận kô? Làm "sếp"- dù là cty gia đình chỉ có 20-30 nv thôi nhưng cũng không quen bị sai, bị mắng rồi. Bây giờ có chỗ nào chứa không? Mệt quá ta!


Có ai cho em 1 tý kinh nghiệm là giải pháp gì và phải nói gì, làm gì với chồng không?


Bây giờ không khí trong nhà vẫn bình thường nhưng BMC bảo mấy hôm nữa sẽ ở quê ra cho lão 1 trận. Các bác cho em lời khuyên đi:


1.Em phải làm sao?:Thinking:


2. nói gí với BMC? :Thinking:


3.Xử lý chồng thế nào? Thái độ thế nào?:Thinking:


4. Như thế nghĩa là hắn không yêu mình nữa rồi nhỉ?:Crying:


5. Xử lý bồ thế nào?:cool:


6. Đã cần phải ly hôn chưa? XIn đa tạ các bác!:Talktothe