Mình có một thắc mắc trong tình yêu mà đến bây giờ vẫn không thể tài nào lý giải nổi. Đó là : tại sao hết yêu rồi, đã cạn kiệt tình cảm rồi, nhưng tại sao lại không nói lời chia tay rồi hẵng đi kiếm một tình yêu mới, tại sao lại phải lừa dối một người đang bên cạnh mình cơ chứ ? Cho tới bây giờ mình vẫn cực kì thắc mắc. Rõ ràng có thể nói một lần ra cho xong mà, hãy cho đối phương biết rằng bản thân mình đã hết tình cảm rồi, bản thân đã không còn yêu người kia nữa, sau đó có thể đường đường chính chính đến với cái người mới kia cơ mà. Tại sao lại lén lút như thế ? Tại sao lại lừa dối người kia, vụng trộm như vậy ? Bộ việc vụng trộm gây ra một cảm giác phấn khích đến mức khiến cho con người ta có thể từ bỏ được luôn cả đạo đức của một con người hay sao ? Không còn tình thì ít ra cũng phải còn nghĩa chứ. Một người đã bên cạnh ta, yêu thương và chia sẻ, đã không còn tình cảm thì ít ra cũng còn nghĩa giữa con người với con người với nhau cơ mà. Hay vì bản chất tham lam ? Chỉ muốn có thêm chứ không muốn mất đi của con người hay sao ? Cho dù là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Mình vẫn luôn giữ vững quan niệm rằng : Những kẻ ngoại tình luôn là những kẻ có tội. Dù cho có giấy kết hôn hay chỉ là mối quan hệ yêu đương đơn thuần đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ được cho những kẻ lừa dối, ngoại tình