Em chào các anh chị


Hiện giờ em đang rất mệt mỏi, không biết phải làm sao với chuyện tình cảm của bản thân. Em và bạn trai quen nhau cũng được 1 thời gian, bạn trai em đã nhiều lần ngỏ lời đòi cưới em nhưng em vẫn chưa đồng ý. Lý do một là nhà em không thích, phản đối chuyện tình cảm của em và bạn em do quá khứ không tốt lắm của anh. Hai là do bản thân em vẫn thấy vẫn chưa tự tin để bước vào cuộc hôn nhân này vì anh rất hay đi phượt, để em ở nhà một mình và hay trách móc em tại sao lai không chịu cưới anh, thậm chí còn giận em. Em cũng rất muốn tham gia các chuyến đi của anh nhưng nhà em không cho phép. Em muốn dùng thời gian để cải thiện mối quan hệ của anh và gia đình nhưng em cảm thấy chỉ có bản thân mình cố gắng trong chuyện này. Nhiều lúc em muốn dừng lại nhưng thật sự là em còn yêu anh nhiều lắm. Em không biết phải làm sao bây giờ nữa :(