Mình và người yêu đã chia tay được hơn một năm vì lý do là không hợp tuổi. Mặc dù ex-bf đã có vợ và con nhưng vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện cho mình, lấy cớ là học tiếng Anh để mời mình đi cafe, nhưng mình nhất quyết không gặp. Chẳng biết anh ta có yêu vợ hay không, có còn yêu mình nữa hay không, mình không quan tâm. Vì mình nghĩ chia tay là hết, nếu còn tình cảm thì hãy chôn chặt trong lòng vì bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng, gặp nhau làm gì nữa cho mệt.


Chẳng hiểu sao mấy nay anh ta lại liên tục nhắn tin, gọi điện cho mình, lại nhờ mình dạy tiếng Anh cho nhưng mình bảo không dạy được và cho số điện thoại của người bạn mình, bảo anh ta gọi điện nhờ nó dạy cho nhưng anh ta không muốn bảo muốn học mình dạy hicc. Mình có tâm sư chuyện này với mẹ, và mẹ bảo mình không gặp gỡ như thế là đúng. Và mọi chuyện tưởng như thế là xong, ai ngờ tối nay mẹ mình gọi điện lên và bảo mẹ vừa nhắn tin cho T.(ng yêu cũ của mình) bảo nó là từ giờ đừng nhắn tin, gọi điện cho con nưã. Nhưng vợ nó lại đọc được tin nhắn và gọi điện lại cho mẹ, hỏi mẹ sdt của con nhưng mẹ không cho. Hic, khi nghe đến đây, cái mặt mình nó nghệt ra, khóc không thành tiếng hic, không biết phải làm thế nào nữa. Mẹ đã quá quan tâm đến con gái mà làm mình khó xử quá. Hèn gì, tối nay anh ta gọi cho mình 2 cuộc nhưng mình không nghe, thảo nào hôm nay vợ chồng anh ta cũng sẽ có chuyện vì cái tin nhắn của mẹ mình. Mình thấy áy náy vì để họ như thế, hic. Giận mẹ cũng không đành vì mẹ thương mình nên mới thế nhưng thực sự mẹ làm thế làm con thấy buồn kinh khủng và chẳng dám kể cho mẹ nghe chuyện riêng tư gì nữa hicc.


Mình phải làm gì bây giờ, có nên giận mẹ hay không? Có nên nhắn tin xlỗi anh ta vì tin nhắn của mẹ mình đã làm khuấy động nhà anh ta lên ko? Mọi người cho em ý kiến với … hic