em chào các chị, các mẹ. e cũng tàu ngầm và tìm nhiều bài viết tham khảo nhưng em vẫn chưa tìm được lời giải đáp.:|các mẹ, các chị tư vấn giúp em với ạ?


người yêu em sinh năm 88 làm kỹ sư công trình.công việc cũng hơi bận rộn nhưng thu xếp về thăm em 1 tuần 1 lần và vẫn liên lạc với em thường xuyên.


chả là hôm qua a ý tự nhiên xóa face book.rõ ràng là em và anh ấy vẫn liên lạc bình thường. sáng còn chát, bàn luạn về ảnh đại diện thế mà lúc chiều bỗng dưng a xóa tài khoản face book (trước đây anh cũng từng bảo với em là muốn xóa face book nhưng lại thôi). em hỏi thì a ý bảo do công việc chểnh mảng với a không hay vào nên a xóa. xóa mà không bảo với em một tiếng phải đợi đến lúc e hỏi?


mà e thấy vô lý quá?


thứ nhất:nếu công việc bận rộn,không hay vào f thì minh cần gì phải đến mức xóa, không vào nữa là xong?


thứ hai: hay do anh lang nhanh chơi bời bên ngoài nên a xóa f


anh là người quyết đoán, chín chắn, không thích kết bạn hay làm những cái vớ vẩn nhưng tự nhiên như thế này làm em khó hiểu quá. các mẹ cac chị giúp em với TẠI SAO LẠI XÓA TÀI KHOẢN FACE BOOK :((:((:((:((