Lâu lắm mình mới thấy rung động bởi một anh chàng.


mình và anh ấy tình cờ quen, và nc cũng rất tự nhiên.


lâu lắm rùi mình mới nc hợp đc với một anh chàng hài hước, dễ mến như vậy.


Hàng ngày đều nt cho mình nói chuyện.


rồi bỗng nhiên biến mất. đã mất hút 2 ngày rồi ạ. mà trước đó vẫn nc trêu đùa vui vẻ.


một ngày đầu tiên ko thấy đâu,vào buổi chiều đang làm việc nhưng mình thấy nhớ, mình đã nt hỏi. nhưng ngta chỉ nói là đang bận, sorry và ko nói gì thêm nữa.


đến tối, mình cũng ko thấy đâu.rồi mình chờ đến 12h đêm ko thấy mình lại nhắn tin hỏi. nhưng đế giờ vẫn chưa thấy hồi âm gì.


Mình thật sự ko hiểu. mình đã quen với sự có mặt của người ấy hàng ngày mất rùi. giờ thấy hụt hẫng quá! :(:(:(