Chả là tình hình e cũng vừa mới quen môt giai làm ngân hàng. Nói chung là nói đến dân bank thì đúng là oách rùi, ai mà chẳng thích. E và zai vẫn hay chat với nhau suốt và nói chung là cũng rất vui. Thỉnh thoảng e và giai vẫn nt, gọi điện cho nhau. Lúc thì giai chủ động nt, lúc thì e nt. Nhưng giai này trông chừng có vẻ chém gió mạnh lắm. Lúc nào cũng kêu mình nhiều gái bu quanh xếp hàng để nói chuyện, gái mà giận dỗi thì bỏ lun. Lúc chat với e zai còn bảo là 1 lúc đang chat với 3 girl có vẻ tự hào lắm. Ôi thú thật chứ, từ trước tới giờ e thấy con gái kiêu là 1 nhẽ đúng rùi chứ zai kiêu thì hơi sợ thật.


các bác trên wtt này cho e hỏi thật là có phải zai nào cũng tán như vậy phải ko hay chỉ những zai có vì công việc tốt, kiếm ra tiền mới có vẻ hơi coi thường con gái như vậy nhỉ.